Mẹ ép hai con uống thuốc sâu tự tử

Mẹ ép hai con uống thuốc sâu tự tử
TPO - Ức chế với chị gái bị điên, H’Dét Ayun (30 tuổi) ép hai con H’Wing Ayun (14 tuổi), H’Phuk Ayun (2 tháng tuổi), trú tại buôn Ea Nhái, xã Ea K’nuêch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, uống thuốc trừ sâu.

Mẹ ép hai con uống thuốc sâu tự tử

TPO - Ức chế với chị gái bị điên, H’Dét Ayun (30 tuổi) ép hai con H’Wing Ayun (14 tuổi), H’Phuk Ayun (2 tháng tuổi), trú tại buôn Ea Nhái, xã Ea K’nuêch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, uống thuốc trừ sâu.

H’Dét đã qua cơn nguy kịch
H’Dét đã qua cơn nguy kịch.

Nghĩ quẩn vì sống với người điên

Chiều 7/4, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk tiếp nhận trường hợp chuyển viện nghiêm trọng từ tuyến huyện lên. Bệnh nhân là ba mẹ con H’Dét Ayun và hai con nhỏ H’Wing Ayun, H’Phuk Ayun, đang trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc.

Qua hội chẩn ban đầu, bác sĩ Nguyễn Doãn Sơn – Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: “Nếu không nhập viện kịp thời, ba bệnh nhân đã tử vong vì ngộ độc quá nặng. Lúc nhập viện, các bệnh nhân hôn mê sâu, thở nấc, rung cơ, đồng tử co nhỏ. Sau đó, các bác sĩ tiến hành giải độc, cho thở máy nội quản. Đây là trường hợp uống thuốc trừ sâu tự tử có chứa hỗn hợp Cypermethrin và phospho hữu cơ nặng”.

Sáng 8/4, H’Dét đã qua cơn nguy kịch, hai cháu nhỏ H’Wing và H’Phuk vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức và khoa Nhi.

Tiếp xúc với PV, H’Dét khóc mếu máo vì hành động dại dột của mình: “Thấy con nằm quằn quại đau khóc, mình thương quá”.

H’Dét kể, mấy năm nay, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chị gái H’Ruế. Chị bị bệnh tâm thần nên mỗi khi lên cơn điên, H’Ruế đập phá hết đồ đạc trong nhà. H’Dét can ngăn thì bị dọa giết chết.

“Chồng mình đã bỏ ba mẹ con rồi, ở một nhà với chị gái bị điên mình sống không nổi phải đi chết thôi. Mình không bỏ con được nên phải mang con theo, lỡ mình chết rồi con nó tìm không thấy thì tội. Khi mình đưa thuốc độc thì hai đứa con vẫn uống nhưng nó khóc nhiều lắm”, H’Dét kể lại.

Cháu H’Wing thở máy nội quản
Cháu H’Wing thở máy nội quản.

Nghèo, không tiền chữa bệnh

Bà H’ét Ayun (mẹ của H’Dét) đứng ngồi không yên, suốt ngày đi lại ở hành lang đợi tin con đang nằm cấp cứu. Bà thuật lại, trước đó, từ sáng sớm, H’Dét dắt hai đứa con lên rẫy đi làm, ai ngờ nó mua chai thuốc độc mang theo tự tử. May mà có đứa cháu đi làm sớm phát hiện ba mẹ con đang nằm quằn quại mới đưa đi bệnh viện.

“Nhà mình nghèo lắm, chỉ có mấy sào rẫy làm lúa, hoa màu thôi. Có mấy lần đưa con H’Ruế đi chữa bệnh tâm thần, mua thuốc uống rồi về nhà điều trị nên cái bệnh không khỏi được. Nếu cho nó ở lại bệnh viện lâu thì mình không có tiền, cũng không có ai đi chăm”.

Bé H’Wing năm nay đang học lớp 7, rất ngoan, chăm học. Mặc dù biết uống thuốc độc là chết nhưng khi mẹ bảo phải uống thì H’Wing chỉ biết khóc nghe lời. Phút bồng bột của người mẹ trẻ đã khiến tính mạng hai đứa con thơ nguy kịch, nghe nhắc lại H’Dét chỉ biết lưng tròng nước mắt.

Bác sĩ Bùi Trường Phong, GĐ Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết: Chi phí thuốc men, điều trị thở nội quản cho ba mẹ con bị ngộ độc rất tốn kém nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí. Chúng tôi cũng mong rằng, các cơ quan, nhà hảo tâm hãy cùng hỗ trợ để ba mẹ con H’Dét vượt qua hoạn nạn.

Lê Kiến

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.