Mẹ chân giả, ông U80 'chạy' thi cùng sĩ tử

Mẹ chân giả, ông U80 'chạy' thi cùng sĩ tử
TPO – Tật nguyền, già cả, gia cảnh khó khăn... nhưng nhiều bậc phụ huynh quyết cùng con cháu khăn gói "lai kinh ứng thí".

> Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn thi khối B, C, D

Cụ ông Sử chờ cháu trước phòng thi
Cụ ông Nguyễn Hữu Sử chờ cháu trước phòng thi.

Cụ ông Nguyễn Hữu Sử (77 tuổi, Triệu Phong, Quảng Trị) mái đầu trắng xóa, hướng đôi mắt nhăn nheo, nhìn đăm đăm vào phía trường thi THCS Lê Độ (Sơn Trà, Đà Nẵng). Gần tuần lễ nay, cụ mất ăn ngủ cùng cháu nội Nguyễn Thị Lý hết “chạy” thi ở Huế khối A lại tất tả vào Đà Nẵng, thi thêm khối C.

“Khối C mới là khối chính của cháu. Hai môn trước cháu nó nói làm được bài. Tôi mừng lắm. Cả tháng trời, nó thức khuya ôn tập đến gầy rộc người. Hi vọng bài Văn này cháu Lý cũng làm tốt”, cụ Sử nói.

Mặc cái nắng oi nồng, cụ ông Sử đi lại hồi hộp, rồi ngồi tạm ở hàng ghế nhựa trước cổng trường. Bố mẹ Lý trông chờ vào mấy đầm tôm chuẩn bị đến vụ thu hoạch nên không thể cùng con “lai kinh”. Nhiệm vụ được giao cho ông Sử gánh vác.

Cụ Sử bảo, đi với ông, cháu nó thoải mái và đỡ áp lực hơn. Hai ông cháu hiểu ý nhau. Cháu nó vốn quý ông từ nhỏ nên dẫu chân tay có đau mỏi, tôi cũng cố đưa cháu đi để động viên. Dự kiến chiều 11/7, hai ông cháu rời Đà Nẵng, bắt xe vài trăm cây số để về nhà tạm nghỉ, chuẩn bị cho đợt thi cao đẳng tại Huế.

“Không sợ khổ, vất vả ngược xuôi đưa con đi thi, chỉ lo tâm lí không tốt lại làm bài không như ý”, bà Võ Thị Như Thảo (58 tuổi, Phước Thịnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi) bộc bạch. Ngồi trước cổng trường thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng, bà Thảo mang đủ ba lô, chuẩn bị khăn gói về nhà.

Bà Thảo với chân giả chờ con ngoài điểm thi
Bà Thảo với chân giả chờ con ngoài điểm thi.

Bà Thảo bị cụt chân trái, phải lắp chân giả. Cuộc càn quét ác liệt của giặc Mỹ năm năm 1966 tại quê nhà, khiến bà bị mảnh bom cưa đứt chân. Gia cảnh khó khăn, hơn chục năm sau, bà Thảo mới có điều kiện vào Bệnh viện Quy Nhơn lắp chân giả. Tình cờ lúc này, phòng cạnh bên có thương binh Nguyễn Văn Đủ (Quảng Ngãi) bị cụt cả hai chân từ chiến trường Campuchia (năm 1980) về điều trị. Nhiều lần qua lại hỏi thăm, hai bên “bén duyên” lúc nào không hay.

Một mình bà tất tả bán tạp hóa nhỏ, nuôi 2 con. Bà Thảo bộc bạch: mình tàn tật rồi, chỉ sợ con “khuyết tật” về kiến thức. Cháu Hưng có ngược xuôi đi thi, tôi cũng sẵn sàng “chạy” thi cùng con.

Hai năm nay, cụ ông Hoàng Quang Trong (80 tuổi, Đồng Hới, Quảng Bình) ngược xuôi khắp Huế, Đà Nẵng cùng cháu nội Hoàng Quang Linh dự thi ĐH. Năm nay, Linh dự thi khối ngành Quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế Đà Nẵng). Thấp thỏm chờ cháu trước trường thi, ông Trong ấp ủ: chỉ mong Linh sớm đỗ ĐH. Nó quyết tâm lắm, năm ngoái thiếu 2 điểm.

Cụ Trong 80 tuổi, 2 năm liền ngược xuôi “chạy sô” cùng cháu đi thi
Cụ Trong 80 tuổi, 2 năm liền ngược xuôi “chạy sô” cùng cháu đi thi.

Ông Hoàng Hải (70 tuổi, quê Đắc Lắc) đăm đăm đôi mắt nhìn vào trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng con gái Mỹ Linh đang dự thi. Ở tuổi thất thập, ông Hải không quản vất vả cùng con “lai kinh”. Sau Đà Nẵng, hai cha con tất tả vào tận TP.Hồ Chí Minh để tham gia kỳ thi tới.

“Đứa đầu tôi đưa đi thi, đỗ cú một, giờ ra trường rồi. Chỉ mong cháu Linh có thể toại nguyện, học hành thành đạt”, ông Hải nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.