Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn khóc khi chia sẻ con trai muốn đi tu và hiến xác cho y học

TPO - Những tiết lộ của mẹ Ngọc Sơn về ý định muốn đi tu và hiến xác cho y học của nam danh ca thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, trong tập 24 Gõ Cửa Thăm Nhà, 2 MC của chương trình là Quốc Thuận và Ngọc Lan đã tới thăm biệt thự dát vàng ở TP Hồ Chí Minh của Ngọc Sơn.

Tại đây, mẹ nam danh ca (bà Phạm Thị Kim Loan, 77 tuổi) chia sẻ: "Ngọc Sơn lúc bận thì thôi, còn rảnh một tí là nấu cơm cho mẹ, làm bao nhiêu tiền cũng đưa mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn đứng tên nhà cửa, vẫn giữ tiền. Nói cuộc đời con bây giờ chỉ có mẹ thôi, mẹ vui thì con mừng". Nghe vậy Ngọc Sơn bảo rằng bây giờ anh lo lắng nhất là sức khỏe của đấng sinh thành.

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn khóc khi chia sẻ con trai muốn đi tu và hiến xác cho y học ảnh 1  

Lúc này, MC Quốc Thuận dí dỏm trêu Ngọc Sơn là nếu muốn mẹ vui và nhiều năng lượng hơn nữa thì phải tìm con dâu cho mẹ. Tuy nhiên Ngọc Lan bày tỏ rằng một người thành đạt quá nhiều như nam danh ca sẽ khiến những người phụ nữ xung quanh cảm thấy tự ti, không xứng đáng với những gì Ngọc Sơn đang có. “Đặc biệt sự hiếu thảo của anh quá lớn nên người phụ nữ thích anh đôi khi họ cảm thấy mình không đủ tình cảm cho cha mẹ chồng nên sẽ e dè”. 

Đáp lời đàn em, nam danh ca nói: "Ai chịu cưới tôi? Tôi không đặt ra chuẩn mực nào cho người yêu, người vợ trong mộng mà chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim. Bất kể người đó là ai, người đó làm gì và có địa vị gì trong xã hội tôi đều trân trọng vì họ đáng được trân trọng. Nhưng tôi chờ đợi duyên số, duyên trời. Chứ giờ kêu tôi cưới vợ nhưng ai cưới tôi? Ai cưới tôi giơ tay lên giùm coi".

Tiếp đến, Ngọc Sơn dẫn Quốc Thuận và Ngọc Lan đi thăm quan biệt thự của mình. Nam danh ca cho biết cát xê đi diễn anh đưa hết cho mẹ nên thường không có tiền, cần gì thì xin mẹ. Dù vậy, Ngọc Sơn vẫn có một chú heo đất riêng để dành tiền đi làm từ thiện.

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn khóc khi chia sẻ con trai muốn đi tu và hiến xác cho y học ảnh 2  

Ở phần dùng bữa cùng gia đình, khi Ngọc Sơn và Ngọc Lan đi chuẩn bị bữa cơm tối thì MC Quốc Thuận và mẹ nam danh ca ngồi nói chuyện. Theo bà Loan thì gia đình có 4 người con trong đó tính cách của Ngọc Sơn là giống mẹ nhất. “Từ ăn uống, sinh hoạt, nói năng. Anh em mỗi người một tính cách nhưng không hay giận hờn, vẫn gặp gỡ vui vẻ với nhau. Bây giờ cả nhà chỉ lo cho Ngọc Sơn thôi, dù gì cũng phải có một đứa con. Bây giờ tôi thương Ngọc Sơn lắm nhưng mà vợ chồng là duyên nợ, biết nói làm sao giờ.

Giờ tôi không có thú vui gì ngoài việc thương con, chỉ biết giữ tiền, mua nhà, mua đất. Ngọc Sơn làm nghệ thuật cũng rất vất vả, đi suốt ngày, suốt đêm. Có hôm sáng tác, thu âm đến tận 4 -5 giờ sáng. Tại vì phòng tôi cạnh phòng Ngọc Sơn nên chỉ có chút động nhẹ là tôi biết rồi. Thông thường mỗi khi Ngọc Sơn sáng tác xong thường hát cho tôi và chồng nghe. Hồi trước những bài về cha thì chưa có nhiều nên tôi có bảo Ngọc Sơn là hãy sáng tác về mảng này. Vài ngày sau là Ngọc Sơn sáng tác bài cha ngay. Hay khi tôi nói về tình yêu dân tộc là con cũng cho ra bài “Yêu dân tộc Việt Nam. Hồi xưa Ngọc Sơn đi hát, tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả nghe ngóng xem khán giả nói gì rồi về góp ý thêm cho con".

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn khóc khi chia sẻ con trai muốn đi tu và hiến xác cho y học ảnh 3 Mẹ Ngọc Sơn.

Đặc biệt, khi được MC Quốc Thuận hỏi rằng có bao giờ thấy Ngọc Sơn yêu ai không thì mẹ nam danh ca bảo con trai bà chưa hề yêu ai mà chỉ lo sáng tác nhạc, hát và đàn. “Ngọc Sơn cứ nói với tôi là sẽ đi tu và hiến xác cho y học. Con có giải thích nhiều với tôi, nhưng tôi cũng buồn lắm. Tôi thấy tội nghiệp con. Không vợ, không con rồi nếu cha mẹ mất... Tôi biết hiến xác là một nghĩa cử cao đẹp, rất tốt nhưng cứ nghĩ sau này con già đi, đau ốm không ai chăm sóc thì tôi lại buồn", mẹ Ngọc Sơn vừa khóc vừa nói.

Ở phần cuối chương trình, khi MC Quốc Thuận hỏi Ngọc Sơn rằng có khi nào anh cảm thấy buồn không thì nam danh ca cho biết: “Trong cuộc sống, tôi đã trải qua tất cả mọi thứ khủng khiếp rồi. Những điều buồn và ghê gớm tôi không nói ra…Gần đây, mẹ tính sang tên giấy tờ nhà cho tôi, nhưng tôi nói không cần. Đến bây giờ tôi lo lắng nhất là sợ mẹ mất sớm. Tôi không muốn mẹ tôi bận tâm bất cứ điều gì, vì mẹ tôi là duy nhất. Mẹ đưa giấy tờ, tôi không dòm đến. Tôi không cần gì hết. Căn nhà 1.000 tỉ này là chuyện nhỏ. Tôi chỉ mong mẹ sống khỏe với tôi".

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn khóc khi chia sẻ con trai muốn đi tu và hiến xác cho y học ảnh 4  

Sau khi phát sóng, những chia sẻ của hai mẹ con Ngọc Sơn khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng. Trong phần bình luận, một số tài khoản bày tỏ: “Anh Ngọc Sơn có hiếu quá nhưng nhìn thấy cảnh hai mẹ con ở với nhau thấy cô quạnh”, “Tôi xem mà xúc động trước sự hiếu thảo của Ngọc Sơn dành cho mẹ, chúc hai mẹ con anh thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống”, “Ước mơ của tất cả đấng sinh thành là có được người con hiếu thảo như anh ba Ngọc Sơn, tôi đã khóc khi xem tập này”,…

MỚI - NÓNG