Mẹ bắt tôi bỏ vợ sắp cưới vì nốt ruồi son “sát phu”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Khi đi ra quán giải khát nơi mẹ tôi đang ngồi nghỉ để gửi điện thoại và ví, tôi thấy mẹ chăm chăm nhìn em. Hình như em cũng cảm nhận được ánh nhìn như săm soi ấy của mẹ tôi, em kín đáo nhìn xuống quan sát lại bộ bikini đang mặc trên người.

Chúng tôi yêu nhau từ thời tôi còn là cậu sinh viên năm thứ 3 trường Kiến trúc và em là cô sinh viên năm một trường Báo chí.

Tình yêu sinh viên trong trẻo nhưng cũng rất lãng mạn, nồng nàn đã theo chúng tôi suốt những năm tháng đại học. Tôi ra trường trước em hai năm, ổn định công việc và chúng tôi cùng thống nhất đợi em tốt nghiệp ra trường sẽ cùng về chung một mái nhà.

Ngày đưa em về ra mắt bố mẹ tôi, mẹ tôi rất có thiện cảm với em bởi ngoài vẻ ngoài xinh xắn, nói năng lễ phép, nhanh nhẹn, em còn nấu ăn rất ngon.

Đại gia đình nhà tôi hơn chục người, gồm cả bố mẹ tôi, anh rể, chị gái, các cháu và đứa em trai sau nữa, thế mà em đi chợ với mẹ tôi về lễ mễ thức ăn, nào túi, nào làn lỉnh kỉnh, vậy mà chỉ chưa đầy tiếng đồng hồ sau,mâm cơm tinh tươm với các món ăn được bày biện đẹp mắt đã trang trọng trên bàn.

Có lần dì tôi đến chơi, mẹ không ngần ngại khoe về em – cô con dâu tương lai với vẻ mặt và giọng nói đầy mãn nguyện. Mẹ còn giục chúng tôi nhanh nhanh chóng chóng tổ chức cưới để bà còn có “cháu đích tôn ẵm bồng”.

Mọi việc cứ trôi đi thuận buồm xuôi gió như thế cho đến ngày gia đình chị gái tôi mời cả nhà đi du lịch biển nhân dịp anh rể tôi được lên chức giám đốc một công ty con của Tổng công ty.

Mọi người ai cũng vui vẻ và hăm hở lắm với chuyến đi xa này bởi khá lâu rồi cả nhà mới có dịp được đi nghỉ ngơi cùng nhau.

Ra đến biển, nhận phòng xong, tôi cùng em và mấy đứa cháu vội vàng thay đồ tắm để xuống biển. Mẹ tôi say xe còn mệt nên bà chỉ ra bãi biển, ngồi trên bờ ngắm nhìn con cháu vui chơi.

Khi đi ra quán giải khát nơi mẹ tôi đang ngồi nghỉ để gửi điện thoại và ví, tôi thấy mẹ chăm chăm nhìn em. Hình như em cũng cảm nhận được ánh nhìn như săm soi ấy của mẹ tôi, em kín đáo nhìn xuống quan sát lại bộ bikini đang mặc trên người.

Phải công nhận em mặc đồ bơi rất đẹp, làn da trắng ngần nổi bật trong bộ bikini hai mảnh màu cam chói, Thân hình cao ráo, mái tóc búi cao, vòng một đầy đặn khoe khéo qua đường cắt cúp của bộ bikini.

Thấy em mải miết nhìn, tôi “nhìn hộ” em một vòng từ trước ra sau, thấy tất cả các “chỉ số” đều an toàn nên kéo tay em chạy ào xuống biển.

Giữa làn nước xanh, em vẫn băn khoăn hỏi tôi về “ánh nhìn rất lạ” của mẹ chồng tương lai. Tôi gạt đi những lo lắng của em với lời động viên “yêu nhau hơn 4 năm trời, mẹ quý em hơn cả anh, em đừng lo nghĩ vớ vẩn thế”.

Nhưng ngay sau bữa tối, khi mọi người đang ngồi trò chuyện, mẹ kéo tôi về phòng với gương mặt đầy nghiêm trọng.

Chưa kịp ngồi xuống ghế, mẹ đã bảo tôi, giọng căng thẳng “con phải bỏ ngay cái Mai đi, không thể lấy nó làm vợ được đâu. Phải bỏ ngay, bỏ ngay còn kịp”.

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, không tin vào những điều mình vừa nghe, vội vàng hỏi lại “mẹ nói gì thế, sao tự nhiên mẹ bắt con bỏ cô ấy. Chúng con cưới nhau đến nơi rồi, mẹ phải nói cho con biết vì sao lại như thế chứ”.

Mẹ tôi trả lời, giọng như đinh đóng cột “một là mày bỏ nó, hai là mẹ chết cho mày vui lòng. Nó có cái nốt ruồi son, sát phu, nằm ngay giữa ngực. Lấy nó mày chết bất đắc kỳ tử lúc nào không biết, con ạ.”

Giời ạ, hóa ra đây là câu trả lời cho việc mẹ nhìn chăm chăm vào ngực em khi em mặc bikini nơi bãi biển. Thời đại này rồi mà mẹ tôi còn tin vào mấy cái nốt ruồi để bắt tôi phải bỏ em, vợ sắp cưới của tôi.

Tôi thương mẹ và yêu em vô cùng. Nhưng thực lòng đến giờ tôi cũng chưa biết phải tìm cách nào để thuyết phục được mẹ tôi?

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.