McTominay chống nạng rời sân sau khi M.U vùi dập Newcastle

McTominay chống nạng rời sân sau chiến thắng của M.U.
McTominay chống nạng rời sân sau chiến thắng của M.U.
TPO - Vòng 19 Premier League, M.U có chiến thắng vùi dập 4-1 trước Newcastle United, nhưng đây là chiến thắng không trọn vẹn khi Scott McTominay sớm phải rời sân vì chấn thương. 

Vòng 19 Premier League, M.U trở lại sân nhà Old Trafford và tiếp đón Newcastle United. Đội chủ nhà sớm bị vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 17, nhưng rồi nhờ sự tỏa sáng của bộ ba Anthony Martial (cú đúp), Marcus Rashford và Mason Greenwood, “Quỷ đỏ” đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-1, qua đó tiếp tục bám sát vị trí thứ 4 của Chelsea với 3 điểm ít hơn.

Tuy nhiên, chiến thắng của M.U đã trở nên không trọn vẹn khi Scott McTominay dính chấn thương và phải rời sân ngay trong đầu hiệp 2. Theo tiết lộ, tiền vệ người Scotland đã gặp phải một vấn đề ở đầu gối và thậm chí đã phải dùng nạng để ra xe sau khi trận đấu tại Old Trafford khép lại.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng lên tiếng xác nhận Scott McTominay gặp vấn đề khá nghiêm trọng và chưa biết mức độ ra sao.

"Có thể McTominay đã tổn thương dây chằng đầu gối. Tôi không biết mức độ nghiêm trọng như thế nào, chúng ta phải cùng chờ xem. Cậu ấy đã chơi vô cùng nhiệt huyết sau khi va chạm với đối thủ. Ai cũng nhìn thấy đam mê của McTominay. Tôi không chắc cậu ấy có thể tham dự trận đấu với Burnley vào thứ Bảy tới hay không nhưng chúng tôi từng nhìn thấy McTominay hồi phục rất nhanh trước đây", nhà cầm quân người Na Uy buồn bã nói.

Người thay thế McTominay trong hiệp 2 là Paul Pogba. Theo lẽ thông thường, có một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Pogba lo liệu tuyến giữa sẽ yên tâm hơn nhiều một cầu thủ non trẻ như McTominay.
Tuy nhiên, trong mắt của HLV Solskjaer, McTominay giờ mới là tiền vệ trụ cột khi đã ra sân ở 17 trong 19 trận Premier League mùa này. Về phần Pogba, anh mới chỉ trở lại sau chấn thương mắt cá kéo dài và vừa có trận thứ 7 tại giải đấu số 1 nước Anh.

MỚI - NÓNG