MC Phan Phước Thắng rủ Ngọc Sơn về quê tặng quà cho người nghèo

Ca sỹ- Diễn viên hài đọc thoại Phan Phúc Thắng và ca sĩ Ngọc Sơn.
Ca sỹ- Diễn viên hài đọc thoại Phan Phúc Thắng và ca sĩ Ngọc Sơn.
TPO - "Bà con quê tôi cũng mong được gặp nhiều ca sỹ có tên tuổi lắm chứ nhưng nghèo thì họ đâu có tiền để mua vé đi xem. Vì thế anh em chúng tôi tự nguyện góp tiền tổ chức đêm nhạc miễn phí cho bà con", diễn viên chia sẻ.

Dù là diễn giả MC, Phan Phúc Thắng vẫn tự nhận mình là nông dân chính hiệu bởi ngoài lúc trên sân khấu thì Thắng vẫn sống theo cách một nông dân từ cách nói chân chất đậm thổ ngữ địa phương cũng như sở thích ăn những món quê mùa, đơn giản. Trong lời tự sự của mình, Thắng kể mình sinh ở vùng quê nghèo Lộc Hà - Hà Tĩnh có bố thích làm thơ và mẹ làm ruộng. Nhà nghèo, 10 tuổi Thắng đã phải đi bán nước chè ngoài chợ rồi đi đóng gạch, đi buôn hàng xén. Hết phổ thông Thắng đi học cao đẳng rồi vì bố bị ung thư không có tiền chữa trị nên Thắng đã xuôi Nam với lời hứa: “Con sẽ đem tiền về chữa trị cho bố”.

Một chàng trai Hà Tĩnh giọng nói trọ trẹ khó nghe khi vô Nam thì rất khó kiếm việc ngoài những việc vất vả như bưng bê nhà hàng, chạy vặt quán cà phê. Nhưng Thắng lại mơ ước được lên sân khấu để dẫn chương trình: “Nghe Thắng nói cần phải có… phiên dịch đứng bên”, có người trêu vậy nhưng Thắng không nản, tự luyện cách nói giọng Bắc giọng Nam, tự đi tìm những kỹ năng diễn thuyết cho tới học thêm kiến thức. Mấy năm trời khổ công, cuối cùng Thắng đã đạt được ước mơ khi xếp hàng đầu trong lớp học kỹ năng “Nói chuyện trước công chúng” rồi sau đó là giải Nhất của cuộc thi Speaker Got talent 2013. Từ đó, Thắng có đà xông lên để đoạt tiếp giải TOP 3 chương trình Cười xuyên Việt rồi giải Thí sinh đóng góp xuất sắc cho cuộc thi Người dẫn chương trình 2015…. Thắng được mời làm MC nhiều chương trình lớn, được mời giảng dạy kỹ năng nói chuyện tại nhiều khóa học. 

MC Phan Phước Thắng rủ Ngọc Sơn về quê tặng quà cho người nghèo ảnh 1

Ca sỹ- Diễn viên hài đọc thoại Phan Phúc Thắng và ê kíp thực hiện chương trình.

Một trong những tài năng khác của Thắng là hài độc thoại- Một bộ môn nghệ thuật tưởng như đã mất đi trong thị trường giải trí đã được Thắng phục hồi lại từ những ngày đi làm MC và phải bám trụ sân khấu khi ca sỹ hay nhóm nhạc có trục trặc, phải câu kéo thời gian. Thắng kể chuyện hài, Thắng diễn trò bắt chước giọng ca sỹ… khiến cho khán giả cười bò, quên cả chương trình chính.

Dịp tháng 7 Âm lịch năm nay (Ngày 2/9 Dương Lịch), Thắng muốn đem một món quà tặng quê hương như là lời tạ ơn. Thắng mời những người bạn diễn như ca sỹ Ngọc Sơn, ca sỹ Tố Nga, ca sỹ Lâm Chấn Huy, người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam Đào Thị Hà, Hoa khôi tài năng Quỳnh Mai… cùng về Lộc Hà tổ chức đêm nhạc mang tên “Tình quê”. Thắng bảo: “Bà con quê tôi cũng mong được gặp nhiều ca sỹ có tên tuổi lắm chứ nhưng nghèo thì họ đâu có tiền để mua vé đi xem. Vì thế anh em chúng tôi tự nguyện góp tiền tổ chức đêm nhạc miễn phí cho bà con. Chúng tôi sẽ gửi tặng 20 ngàn vé mời tới tận từng nhà cho bà con khắp huyện Lộc Hà. Rồi trong chương trình, chúng tôi sẽ tặng thêm 5.000 album Ca nhạc- Hài độc thoại do tôi thực hiện với những cảnh đẹp tại quê hương để cho bà con thấy quê mình lên phim cũng rất đẹp”. Không chỉ thế, ê kíp thực hiện chương trình còn trao tặng 140 phần quà với trị giá 70 triệu cho 140 học sinh nghèo trên địa bàn cũng như tặng quà cho 8 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.  

Một điều khá ký thú trong album Ca nhạc- Hài độc thoại do Thắng thực hiện thì đã có tới 7 ca khúc được phổ từ thơ của người cha - người đã khiến cho Thắng có động lực để xuôi Nam lập nghiệp. Mười mấy năm mang bệnh ung thư, ông vẫn đau đáu chờ Thắng. “Mỗi năm tôi lại thêm một lời hứa với cha là cha gắng sống để chờ con làm việc này, việc kia cho cha. Và tôi không bao giờ thất hứa còn ông thì cũng đồng ý chờ tôi. Hiện tôi còn hứa với cha sẽ phổ nhạc 100 bài thơ của cha mà mới phổ được có 7 bài, còn lại 93 bài cha tôi phải chờ tôi phổ xong mới có thể ra đi. Có thể nói tôi là người đi truyền cảm hứng cho nhiều người nhưng chính cha tôi mới là người truyền cảm hứng cho tôi. Ông vẫn sống khỏe dù mang trọng bệnh trong người và là động lực cho tôi vươn lên. Món quà tôi tặng quê hương chính là từ mong muốn của cha tôi”.

Ca sỹ Ngọc Sơn cho biết: “Khi biết Phan Phúc Thắng tổ chức chương trình cho người nghèo ở quê, tôi bỏ hết các show tại Sài Gòn vào dịp 2/9 để ra hát theo lời mời của Thắng. Một người con có tình nghĩa với quê hương như Thắng thì ai có thể từ chối. Với tôi tình cảm của những người quê hương như Thắng quý hơn nhiều so với tiền bạc”.

MỚI - NÓNG