May và không may

May và không may
TP - May rủi là một phần của bóng đá, điều này đương nhiên bạn đã biết. Và bạn có thể cảm nhận rõ hơn điều này khi ngồi trước màn hình thưởng thức trận đấu Italia – Australia và chịu đựng những gì diễn ra khi Ukraine đá với Thụy Sỹ.

Italia – Australia quả là một trận đấu hết sức đặc biệt. Người Italia đã lấn lướt đối thủ đến từ châu Đại dương trong phần lớn hiệp một dù 4-5 cơ hội của họ cũng chưa thật sự thuyết phục.

Nhưng tình thế đã đổi thay khi Materazzi bị nhận thẻ đỏ ngay đầu hiệp hai. Dưới góc độ một nhà chuyên môn, tôi cho rằng quyết định của trọng tài là quá cứng nhắc.

Ở tình thế 10 chọi 11, Italia bắt đầu phát huy chiến thuật phòng ngự nổi tiếng Catenaccio và các học trò của HLV Lippi đã không cho phép Australia có một cơ hội ghi bàn.

Sức mạnh của người Italia là hàng phòng ngự và họ chỉ mong có các cú phạt penalty hoặc phạt góc. Cho tới trước phút thứ 93, mọi người cũng đã nghĩ rằng hai đội sẽ phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu.

Nhưng thần may mắn có lẽ đã không nghĩ như vậy khi Crosso vấp ngã trong vòng 16m50 và tôi tin chắc rằng, người Italia đã thầm cảm ơn ông trọng tài Cantalejo người Tây Ban Nha.

Thật không may cho Australia dù chiến thắng dành cho người Italia là xứng đáng, đơn giản vì Australia đã không đủ mạnh để chơi trên cơ đối thủ của mình.

Nhưng nếu như sự may mắn của người Italia được dựng trên nền tảng của một lối chơi thuyết phục thì sự may mắn của Ukraine trong trận đấu sau đó lại phụ thuộc hoàn toàn vào số phận.

Khó có thể coi cuộc đối đầu Thụy Sỹ - Ukraine là một trận đấu nếu như không muốn nói đó là một cuộc tra tấn người xem và quả thật, không ai trong hai đội này xứng đáng chiến thắng.

Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, tôi đã nghĩ ngay rằng sẽ chẳng có đội nào ghi bàn. Cả hai đội dường như chỉ lờ vờ sút bóng từ góc này sang góc kia. Không có một chút sáng tạo nào. Tôi có cảm tưởng rằng mọi người đang chờ đợi loạt đá luân lưu 11m.

Cuối cùng, điều gì đến đã đến, hai đội đã phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu 11m. Thủ môn Shovkovsky của Ukraine là người hùng của trận đấu khi anh đã bắt được hai quả sút phạt trong tổng số ba quả sút hỏng của Thụy Sỹ.

Số phận đã lựa chọn Ukraine. May mắn của người này là bất hạnh của người kia. Và tôi tin, sau loạt trận rạng sáng 27/6, Totti, Lippi, Guss Hiddink, Kuhn, Blokhin, Shevchenko… là những người thấu hiểu hơn cả điều này. 

MỚI - NÓNG