'Máy kiếm tiền' của ông Thái

'Máy kiếm tiền' của ông Thái
TP - Xưởng sơ chế xương trâu bò của nhà ông Thái như “máy kiếm tiền” nên việc làm ăn của ông càng phát đạt thì việc tình cảm giữa gia đình ông và bà con hàng xóm rạn nứt bấy nhiêu.

Do có đầu óc làm ăn, ông Thái đã đầu tư cả tỷ đồng để mở xưởng sơ chế xương trâu bò ngay tại khu đất vườn nhà. Mở xưởng, ông sẽ tận dụng được nguồn xương ngâm dồi dào ở xóm làm nghề giết mổ trâu bò gần đó.

Chỉ có điều, nguồn nguyên liệu ấy lại gây ô nhiễm môi trường cho cả xóm bởi mùi hôi sặc sụa cứ ngùn ngụt bốc lên mỗi khi xưởng hoạt động. Hơn nữa, nhà ông nằm ở trung tâm nên sự ô nhiễm được “chia đều” cho cả xóm Đông.

Có gia đình vừa bày mâm cơm ra lại phải cất ngay đi vì không thể nuốt nổi. Số người bị bệnh về mũi, họng tăng lên trông thấy. Ngay cả mùa hè vừa rồi, những người hàng xóm nhà ông Thái vẫn phải trùm chăn kín đầu và bật quạt hoặc đeo khẩu trang khi ngủ để tránh mùi xú uế.

Khỏi phải nói, nỗi bức xúc của hàng xóm về cái việc “hái ra tiền” của nhà ông như thế nào. Nhiều cuộc họp, nhiều lời hứa và bản cam kết với địa phương, nhưng xưởng ấy như “máy kiếm tiền” nên ông Thái không dễ từ bỏ. Việc làm ăn của ông càng phát đạt bao nhiêu đồng nghĩa với việc tình cảm giữa gia đình ông và bà con hàng xóm rạn nứt bấy nhiêu.

Đêm ấy, cả xóm lại mất ngủ bởi mùi hôi nồng nặc từ xưởng nhà ông Thái cứ xộc thẳng vào mũi. Rồi bỗng người ta nghe tiếng kêu thất thanh của chị Hoàng, nhà ngay gần xưởng. Thằng Lợi con anh chị kêu đầu đau nhức nhối rồi nôn thốc nôn tháo và ngất lịm đi. Mấy người hàng xóm vội đưa nó đi cấp cứu.

Sự việc như giọt nước tràn ly, anh Hoàng cùng đông đảo bà con trong xóm cầm gậy gộc đổ dồn vào nhà ông Thái yêu cầu ngừng ngay việc sản xuất. Ông Thái không những không đồng ý mà còn cho các con ra thách thức với mọi người. Suýt chút nữa thì trận ẩu đả xảy ra, may chính quyền địa phương can thiệp kịp thời.

Ngay sáng hôm sau, đích thân Chủ tịch UBND huyện đã về xóm để cùng mọi người bàn cách giải quyết. Do vi phạm cam kết bảo vệ môi trường, xưởng sơ chế xương của ông Thái phải dừng ngay hoạt động và chờ xử lý. 

Đồng thời lãnh đạo huyện cũng yêu cầu bà con không tự phát đến đập phá tài sản của ông Thái và hàn gắn lại tình làng nghĩa xóm cho trong ấm ngoài êm.

Cách giải quyết hợp tình hợp lý của Chủ tịch huyện được bà con tán thành. Với ông Thái, đây cũng là một bài học nhớ đời. Ông Thái đã hiểu ra rằng, không thể vì làm giàu cho riêng mình mà gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của những người xung quanh.

Đỗ Văn Tập
Việt Yên - Bắc Giang

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.