Theo Kim Phượng, sáng nay (20/6) cô đã nhận được thư mời đối chất từ công an quận 10. Nội dung thư mời viết: “Đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Phượng tới công an quận 10 nhận kết luật giám định và đối chất với ông Ngô Lực”.
Kim Phượng cho biết đây là điều cô mong chờ suốt mấy tuần qua bởi cô mong muốn vụ việc sớm được giải quyết. “Mấy tuần nay tôi toàn bị mất ngủ, cứ nhắm mắt lại thấy những hình ảnh đáng sợ hiện lên. Tôi đã phải đi bác sĩ tâm lý để khám rồi sau đó lại phải đi bác sĩ thần kinh để kê đơn thuốc. Bác sĩ thăm khám nói tôi không có bệnh tình gì, chỉ bị sốc nặng về tinh thần nên tự điều trị là tốt nhất”.
Kim Phượng cũng cho biết mấy tuần qua cô liên tục bị khủng bố tinh thần qua điện thoại. Nhiều số điện thoại lạ gọi đến hoặc không nói gì, hoặc buông vài câu đùa giỡn rồi để đó treo máy. Tuy nhiên, khi cô ngắt máy thì lại có số khác gọi đến. Không chỉ thế, facebook của cô cũng nhận được nhiều bình luận chửi rủa hay rủ rê cô bằng những câu tục tĩu.
Được biết từ ngày tố cáo họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm thì nhiều thông tin được đưa ra từ 2 bên tố cáo và bị tố cáo mâu thuẫn và trái ngược nhau. Vì thế đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra tổ chức cho 2 bên đối chất nhằm làm rõ sự thật đơn tố cáo của Kim Phượng.