Matador hạ gục xe tăng Đức

Matador hạ gục xe tăng Đức
TPO - Tiền đạo Fernando Torres đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức trong trận chung kết Euro 2008 diễn ra rạng sáng 30/6, qua đó giúp các madator bước lên bục vinh quang sau 44 năm chờ đợi.

Tây Ban Nha - Đức, một cặp đấu không nhiều điểm tương đồng. Nhưng chắc chắn với những gì đã thể hiện, đó là hai tên tuổi xứng đáng nhất để có mặt trong trận chung kết Euro 2008.

Sức ép về tâm lý của một trận chung kết khiến 2 đội nhập cuộc với thái độ thăm dò. Các cầu thủ Đức với quyết tâm rất cao có phần chiếm ưu thế trong những phút đầu trận đấu. Dẫu vậy, khả năng phong tỏa trận đấu của bộ tứ tiền vệ Tây Ban Nha đã hạn chế phần nào sức tấn công của những cỗ xe tăng và thiết lập lại thế cân bằng.

Matador hạ gục xe tăng Đức ảnh 1

El Nino ghi bàn thắng duy nhất đưa các madator lên ngôi sau 44 năm chờ đợi. Ảnh: UEFA

Chặt chẽ và cẩn trọng, điều đó luôn được thể hiện rất rõ trong một trận chung kết. Tuy nhiên Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nhờ một sự khác biệt. Đó là Fernando Torres.

Không bùng nổ như David Villa, nhưng El Nino luôn biết toả sáng đúng lúc. Bàn thắng mà tiền đạo Liverpool ghi vào lưới đội tuyển Đức mới là lần thứ 2 anh lập công cho Tây Ban Nha ở VCK Euro lần này.

Nhưng có lẽ đó là bàn thắng quan trọng nhất trong cuộc đời anh bởi nó đã giúp các madator lên ngôi vô địch châu Âu sau 44 năm chờ đợi.

Người Đức đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. May mắn đã không xảy ra, những gì họ đã thể hiện trước Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã không được lặp lại. Những nét buồn, nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt của một thế hệ vàng như Ballack, Lehmann hay Klose. Nhưng rõ ràng Tây Ban Nha là đội xứng đáng hơn họ để đăng quang ở giải đấu năm nay.

Vẫn là một lối chơi nhanh, và chính xác. Những cỗ xe tăng nhập cuộc rất tự tin và tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên ngay ở phút thứ 8 của trận đấu. Phillip Lahm lên bóng rất nhanh bên góc trái và trả ngược rất đẹp để Hitzlsperger băng lên từ tuyến 2, rất tiếc cú dứt điểm của tiền vệ Stuttgart quá nhẹ và không gây nguy hiểm cho khung thành Tây Ban Nha.

Sau những phút đầu chơi chuệch choạc, Tây Ban Nha bắt đầu lấy lại sự tự tin và thực hiện các pha tấn công mang đậm chất Latinh truyền thống. Bộ tứ tiền vệ Iniesta - Xavi - David Silva và Fabregas chơi cực kỳ cơ động. Đặc biệt là đôi cánh Iniesta - Silva liên tục đảo vị trí khiến hàng phòng ngự Đức rơi vào thế phải chống đỡ rất vất vả.

Đáng lẽ tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Tây Ban Nha ở phút 22 khi Torres đón quả tạt của Sergio Ramos và đánh đầu rất dũng mãnh. Bóng đã vượt qua tầm với của thủ thành Lehmann nhưng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Song những cổ động viên đến từ bán đảo Iberia cũng không phải chờ đợi lâu để được chứng kiến tiền đạo con cưng của mình toả sáng. Phút 33, Xavi thực hiện đường chuyền khiến hàng phòng ngự đội tuyển Đức bỡ ngỡ, Torres bằng khả năng cản lướt vượt qua sự truy cản của Phillip Lahm và xé toang mành lưới cỗ xe tăng bằng pha sục bóng cực kỳ tinh tế. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Cho đến lúc này, những toan tính của HLV Joachim Loew đã hoàn toàn sai lệch. Các cầu thủ Đức buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên đội hình Tây Ban Nha như một khối gắn kết, đồng đều và nhuần nhuyễn khiến những pha lên bóng của các cầu thủ Đức trở nên vô vọng.

Tình thế buộc HLV Joachim Loew phải có những sự điều chỉnh sau giờ nghỉ. Lần lượt, Jansen, Kuranyi được tung vào sân và lối chơi của các cầu thủ Đức có phần linh hoạt hơn.

Phút 60, Ballack có cơ hội san bằng tỷ số khi anh tung cú volley cực mạnh sau đường chuyền của Schweinsteiger. Rất tiếc, bóng đi chệch khung thành trong khi thủ thành Casillas chỉ còn biết đứng nhìn.

Nhưng đó là tất cả những gì mà nhà vô địch Euro 1996 có thể làm được. Bởi HLV Aragones là bậc thầy trong lối chơi phòng ngự từ xa. Bên cạnh đó, những điều chỉnh ở hàng tiền vệ với sự có mặt của Alonso và Carzola khiến lối chơi của Tây Ban Nha đồng đều và chắc chắn.

Nếu may mắn hơn, Ramos đã có thể ghi tên mình vào bảng điện tử khi anh lên tham gia tấn công và đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Xavi. Rất may cho các cầu thủ Đức là bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Lehmann.

Càng về cuối trận, cỗ xe tăng Đức càng nông nóng dân cao đội hình để tìm cách gỡ hoà. Tuy nhiên những gì họ thể hiện chỉ là sự lúng túng, yếu đuối và chuệch choạc.

Cuối cùng tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên, các cầu thủ Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh cao châu Âu sau 44 năm chờ đợi. Đó là phần thưởng xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trên đất Áo - Thuỵ Sỹ ở mùa hè 2008.

MỚI - NÓNG