Có 15 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Giám đốc sốc nặng vì mất trắng sau mối tình 'qua đường' với cô thư ký

TPO - Tôi đồng cảm với nỗi lòng của chị sau khi đọc câu chuyện "Thư kí xinh đẹp lả lơi, giám đốc cũng “à ơi” nên mất ghế". Là người ngoài nhưng tôi thật sự tiếc cho chồng chị, một người đàn ông gần như hoàn hảo ở cương vị làm chồng, làm cha, làm lãnh đạo của công ty vậy mà cuối cùng cũng không qua được “ải mĩ nhân”!
Ảnh minh hoạ: Internet

Mất vợ vì quá mê mải kiếm tiền

TPO - Anh không sai trong chuyện muốn có kinh tế vững vàng để cuộc sống gia đình không lâm vào cảnh túng thiếu, phiền tụy tới cha mẹ đôi bên. Nhưng đó không phải là mục tiêu có thể đạt được trong một thời gian ngắn
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mất vợ vào tay ông hàng xóm vì vô tâm?

TPO - Lúc nào tôi cũng được nghe mẹ tôi và mẹ vợ ca ngợi đức tính tốt đẹp hay giúp người của ông hàng xóm. Vì vậy tôi càng thêm tin tưởng để mỗi khi có việc bận ở công ty phải về muộn hay những chuyến công tác vài ba ngày, tôi đều sang có lời gửi gắm, nhờ cậy ông để ý giúp đỡ vợ con tôi.
Ảnh minh họa: Internet

Bán đất xong, vợ tôi bị cuốn vào vòng xoáy tình, tiền

TPO - Chuyện vợ anh đã bước vào tuổi 35, con gái đầu đã 15 tuổi, con gái út cũng đã 12, chồng thì chiều chuộng, yêu thương vợ, hãnh diện vì vợ còn giữ được nhiều nét đẹp thời trẻ, mà cô ấy lại qua mặt chồng, bỏ bê các con để đi cặp bồ thì thật không thể chấp nhận nổi.
Muốn 'độc chiếm' chồng, đừng làm chồng sợ

Muốn 'độc chiếm' chồng, đừng làm chồng sợ

Theo các chuyên gia tâm lý, vì muốn độc chiếm chồng nên các bà vợ đã sử dụng các chiêu độc để làm chồng sợ, khiến chồng chừa cái thói trăng hoa. Thế nhưng tâm lý chung của đàn ông là không sợ vợ. Họ chỉ nể và yêu chứ sợ thì không.
Phát điên vì người yêu ôm hôn gái trẻ

Phát điên vì người yêu ôm hôn gái trẻ

TP - Anh ấy có một cô bạn tôi không hề thích. Vì cô ấy cứ gặp anh ấy là ôm hôn. Họ cùng học với nhau ở nước ngoài. Thấy tôi không vui, anh ấy bảo chỉ là bạn bè và đó là thói quen của ngày xưa rồi. Tôi thì chỉ muốn anh ấy không chơi với người bạn quá vô duyên như thế nữa. Làm thế nào ạ? baby85…@