Trong phim Mặt Nạ Gương, Ngọc Lan nhận một vai lớn hơn mình nhiều tuổi, đầu lúc nào cũng ủ hàng nghìn mưu mô xảo quyệt nên cần một tạo hình già dặn, sắc sảo. Đúng thời điểm này, cô gặp trục trặc sức khỏe, phải nhập viện để truyền nước khiến cho cân nặng cứ thế tăng thêm đến 10 kg.
Trùng hợp thay, ngoại hình này lại phù hợp với vai diễn một quý bà hơn 40 tuổi nên Ngọc Lan đã quyết định giữ nguyên vóc dáng mà không giảm cân. Thêm kiểu tóc búi già dặn, trang điểm đậm nhấn mạnh vào đôi mắt, trang phục đứng tuổi là Ngọc Lan trở thành bà Diễm đầy âm mưu của Mặt Nạ Gương.
Tuy bà Diễm chỉ là vai nữ phụ nhưng diễn xuất ấn tượng của Ngọc Lan được khen là ấn tượng hơn hẳn nữ chính - nhà văn Hoa do Lương Thu Trang thể hiện. Từ giọng nói trầm tĩnh đến hành động chậm rãi, ánh mắt khó lường của bà Diễm đều khiến cho đối phương phải e dè vì không biết nhân vật này đang ẩn giấu tâm tư gì.
Sau khi chia tay đoàn làm phim Mặt Nạ Gương, Ngọc Lan đã trở lại TP.HCM và lao vào chiến dịch giảm cân. Cho đến lúc này, cô đã chia tay được 5 kg cân nặng, tuy chưa về được cột mốc ban đầu trước khi tăng cân nhưng nhìn nữ diễn viên đã thon gọn hơn đáng kể.
Quan trọng nhất là Ngọc Lan đã cắt tóc ngắn, diện đồ màu sắc tươi sáng, trang điểm nhẹ nhàng nên nhìn trẻ trung hơn rất nhiều so với bà Diễm của Mặt Nạ Gương. Nếu như bà Diễm suốt ngày mang khuôn mặt căng thẳng lo lắng thì Ngọc Lan ngoài đời luôn tươi vui rạng rỡ.
Thậm chí mới đây, Ngọc Lan còn búi tóc củ tỏi trên đỉnh đầu, mặc quần yếm tạo nên diện mạo tưởng như không hợp với độ tuổi nhưng hóa ra lại giúp cô "hack tuổi" thành công. Thậm chí Ngọc Lan còn tự tin công nhận "Một chiếc mái thật xinh đưa ta về với bản chất" và được khán giả thả tim nhiệt tình.