Marc Wilmots kêu gọi tuyển Bỉ viết lại lịch sử với Argentina

Marc Wilmots kêu gọi tuyển Bỉ viết lại lịch sử với Argentina
TPO - 28 năm, kể từ sau cú ngã ngựa trước Argentina ở Mexico 1986, đội tuyển Bỉ mới lại đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết. Nhưng thật trớ trêu, đối thủ mà họ cần phải đánh bại ở tứ kết đêm nay chẳng phải ai xa lạ: "cố nhân" Argentina!

Trước thềm trận tứ kết, HLV Marc Wilmots đã lên tiếng kêu gọi các học trò của ông tại tuyển Bỉ hãy viết lại lịch sử bằng cách đánh bại đội bóng xứ Tango với sự có mặt của Lionel Messi - cầu thủ được ví như hậu duệ xuất sắc nhất của Diego Maradona - người đã giúp Argentina vượt qua Bỉ 2-0 ở trận bán kết cách đây đúng 28 năm.

"Chúng tôi có thể viết lại lịch sử," Wilmots cho biết. "Chúng tôi sẽ chơi theo cách riêng của chúng tôi. Tuyển Bỉ sẽ cho tất cả thấy được chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều mà mình muốn".

Trong bài phát biểu của mình, vị HLV này cũng nói HLV Ottmar Hitzfeld của Thụy Sĩ đã hoàn toàn đúng khi cho rằng Argentina là một tập thể rất mạnh và không phụ thuộc quá nhiều vào Messi.

"Tôi nghĩ rằng Ottmar Hitzfeld hoàn toàn đúng", Marc Wilmots chia sẻ. "Mọi người đang có xu hướng tập trung quá mức về Messi, điều này cũng đúng thôi. Nhưng tôi đã coi trận Argentina - Thụy Sĩ và thấy rằng họ không chỉ có Messi. Họ còn có nhiều cầu thủ chất lượng khác”.

Phải chăng HLV Marec Wilmots đã tìm ra những phương án hữu hiệu nhất để đối phó với Messi và đội tuyển Argentina? Điều này thật khó trả lời khi mà trận đấu chưa thể diễn ra. Nhưng một điều chắc chắn trận đấu đêm nay giữa hai đội sẽ hứa hẹn hấp dẫn với lối chơi tấn công của cả hai đội.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ Mexico 1986, Bỉ và Argentina mới có dịp đối đầu nhau. Trong lịch sử hai đội đã từng gặp nhau hai lần và chiến thắng được chia đều cho cả hai.

MỚI - NÓNG