Mạo hiểm nghề leo cây hái sấu
TPO – Vắt vẻo trên cây sấu cao hàng chục mét không có bất cứ một thiết bị bảo hộ nào, “đội quân” hái quả sấu bất chấp nguy hiểm, mưu sinh trên chính sinh mạng mình.
Vắt vẻo trên cây cao chót vót để hái sấu. |
Vào thời điểm này, trên các tuyến đường của TP. Hà Nội, đang vào mùa sấu, các tuyến đường có nhiều sấu nhất là Trần Phú, Phan Đình Phùng, Bà Triệu…Bất cứ ai đi qua đường, nhìn các thanh niên trèo lên những cây sấu già hái sấu cũng cảm thấy lo ngại vì nguy hiểm.
Tại đường Phan Đình Phùng, đứng dưới gốc sấu cổ thụ đoạn gần ngã tư Lý Nam Đế- Phan Đình Phùng, cả nhóm 3 người hái sấu ngước mắt nhìn lên ngọn cây để áng chừng khoảng cách và xác định cành có nhiều quả.
Sau đó, chỉ bằng chân tay trần, mỗi người một cây sấu bắt đầu leo lên. Chỉ vài phút đã thấy người hái sấu khuất người sau tán lá xanh rì, cao hàng chục mét.
Phương tiện để nhóm hái sấu thường dùng là cây sào dài có móc sắt được buộc vào dây thừng, sau đó buộc vào bụng người leo. Khi lên đến ngọn cây, vị trí những cành sấu trĩu quả, người hái dùng sào bẻ cành sấu cho vào bao tải. Khi lấy sấu xong, người hái buộc bao tải vào dây thừng từ từ thả xuống đất cho người đứng dưới lấy.
Một thanh niên hái sấu tên Hòa cho biết: “em chẳng ngã bao giờ, nếu mà ngã thì giờ đã không ngồi đây”.
Nhóm của Hòa thường xuyên hái sấu trên địa bàn TP. Hà Nội. Khi trước còn ít người hái, có ngày hái được đến cả tạ sấu xanh. Giờ mỗi ngày trung bình cả nhóm hái được 30-40kg/ngày. Hái xong thì mang đi bán cho người qua đường hoặc các nhà dân bên cạnh gốc sấu với giá 25.000đ/kg.
Vào mùa sấu, thu nhập từ hàng chục kg sấu hái được mỗi ngày không ít, nhưng tử thần từ những ngọn cây cao chót vót luôn rình rập với những người hái sấu.
Mời bạn đọc theo dõi chùm ảnh về cuộc mưu sinh nguy hiểm của những người hái sấu:
Ước lượng độ cao của cây sấu và những khu vực nhiều quả. |
Trèo lên cây cao hàng chục mét chỉ với tay, chân trần. |
Quả sấu thường mọc nhiều ở tận ngọn cây. |
Mỏi cổ và thót tim nhìn hút bóng người hái sấu trên chót vót ngọn cây. |
'Chiến lợi phẩm'... |
...thành cân, thành lạng bán cho người đi đường. |
Tiến Anh - Minh Đức