Mạnh "béo" - Người truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam

Mạnh "béo" - Người truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam
TP - Hình ảnh quen thuộc trên khán đài mỗi khi Thể Công hay đội tuyển Việt Nam thi đấu ở SVĐ Mỹ Đình là một người đàn ông to béo mặc áo đỏ rực và đặc biệt là mái tóc giả cũng… đỏ rực không lẫn vào đâu được.

Tên người đàn ông đó là Đỗ Văn Mạnh nhưng nổi tiếng trong giới cổ động viên với cái tên Mạnh “béo”. Thậm chí trên lưng áo cổ động anh cũng chỉ đề hai chữ “Mạnh béo” to đùng. “Với tôi, bóng đá như khí trời, Mạnh tâm sự,  tôi đam mê những đường bóng đẹp và không khí hừng hực trên khán đài”.

Yêu Thể Công và đội tuyển Việt Nam đến độ… mù quáng như anh đã thừa nhận, hơn 10 năm trước, Mạnh “béo” cùng một số người bạn quyết định thành lập CLB fans Thể Công.

Lúc cực thịnh là những năm Thể Công còn Hồng Sơn, Việt Hoàng, Quang Hà…, số lượng hội viên “có thẻ” lên tới mấy nghìn người, bây giờ khi Thể Công phải chơi ở giải hạng nhất, cũng có hơn 1000 cổ động viên.

“Chúng tôi có đầy đủ các loại thành phần, công chức, người buôn bán, học sinh, sinh viên, người chở xe ôm…, thậm chí có người chẳng nghề nghiệp gì cả nhưng chung một điểm yêu Thể Công và yêu bóng đá, thế là đủ”, Mạnh “béo” cho biết.

Không bỏ được bóng đá

Mạnh “béo” đang là một công chức, mỗi lần đi theo Thể Công hay đội tuyển thi đấu là phải xin phép cơ quan. Cũng may cơ quan tạo điều kiện. Cái khó nhất là sự thông cảm của những người trong gia đình.

Mạnh béo tâm sự: “Trước khi lấy nhau, tôi nói thẳng với vợ tôi rằng, anh chẳng có đam mê gì ngoài đam mê bóng đá và anh sẽ hết mình vì bóng đá. Nếu em chấp nhận được thì cưới, mà lấy nhau rồi đừng có thay đổi. Anh có thể bỏ vợ nhưng không bỏ được bóng đá”.

Chuyến đi Singapore theo chân đội tuyển Việt Nam để cổ vũ tại vòng bảng AFF Cup, nhóm của Mạnh “béo” gồm 7 người chạy vạy xin tài trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Lúc đầu Liên đoàn hứa cho 1.000 USD, sau giảm xuống chỉ còn 10 triệu đồng. Chi phí cho cả đoàn một chuyến sang Singapore trong hơn một tuần không dưới 100 triệu đồng. Thế nhưng cả nhóm, trong đó có Mạnh “béo” vẫn quyết định lên đường, toàn lấy tiền nhà.

“Đôi khi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rằng chúng tôi cứ như lũ “ăn cơm nhà đi vác tù và thiên hạ” nhưng nó ăn vào máu rồi, không bỏ được, đành phải chấp nhận thôi”.

Mang trống đi đánh nước người

Đã không đi thì thôi, đi phải thật “oách”. Nhóm Mạnh “béo” quyết định mang theo đủ bộ đồ nghề: Trống đại, kèn, phèng la. Ra tới sân bay Nội Bài, nhân viên hải quan lúc đầu không biết nhóm mang những thứ đồ đạc này ra nước ngoài này làm gì nên định không cho mang đi, phải “nhờ vả” mãi mới được.

Mạnh "béo" - Người truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam ảnh 1 Tới đây khi thi đấu ở sân Mỹ Đình với đội tuyển Thái Lan, chúng tôi sẽ làm cho ra trò, ít nhất để các cầu thủ Thái biết “sợ” CĐV Việt Nam. Mạnh "béo" - Người truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Nhưng câu chuyện buồn mới thực sự bắt đầu khi tất cả đã sang Singapore. Tới nơi, cả nhóm mới “ngã ngửa” vì BTC sân nhất quyết không cho mang trống, kèn vào sân. Họ quy định phải đăng ký trước mấy ngày.

Mạnh “béo” cùng anh em phải tìm cách liên lạc với Tổng Thư ký kiêm trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn. Bản thân ông Tuấn cũng không biết có thuyết phục được BTC sân hay không. Cuối cùng cũng đành… bó tay.

Vậy là hôm nào chiêng trống cũng mang tới sân nhưng chỉ được “cổ động” ở bên ngoài. Sau đó phải gửi nhân viên bảo vệ để khi xem xong lại vác trống về… khách sạn. “Nhiều lúc tôi ứa nước mắt, mình vất vả mang đồ sang đây mà không được đem vào sân. Nhưng biết làm thế nào, quy định của họ thế rồi”.

Người truyền lửa

“Cổ động bóng đá cũng như chơi… nhạc, cứ mỗi người một phách là không thể hay được, phải có nhạc trưởng, phải có người cầm trịch, và tôi cũng được “tín nhiệm” giao vai trò này”, Mạnh “béo” nói.

Ấn tượng nhất đối với những người hâm mộ bóng đá Singapore không phải là lối chơi của đội tuyển Việt Nam mà chính là sức sống mãnh liệt do các cổ động viên Việt Nam mang lại.

Trong cái sắc đỏ ngập tràn trên các khán đài vẫn thấy Mạnh “béo” với mái tóc giả quen thuộc hò hét, bắt nhịp làm sóng hay hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Mạnh “béo” tin chắc dưới sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam, những cầu thủ Việt Nam chơi sẽ đầy nhiệt huyết và thắng tuyển Thái Lan tạo lợi thế cho trận lượt về.

Khi được hỏi liệu ở trận lượt về có sang Thái Lan cổ vũ cho đội tuyển nữa không, Mạnh “béo” nói chắc nịch: “Có chứ, sẽ sang Thái Lan với lực lượng hùng hậu hơn nhiều và dĩ nhiên kể cả phải bỏ tiền nhà đi “thổi tù và” cũng… OK!”.

MỚI - NÓNG