Mang Trung thu vào viện, lên núi

TP - Nhiều bạn trẻ đã mang Trung thu lên vùng núi gian khó cho hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ em nghèo. Tại Hà Nội, có ca sĩ trẻ tổ chức Trung thu Hồng cho hàng nghìn em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Đêm hội cho trẻ mồ côi

Với mong muốn tổ chức Tết Trung thu đặc biệt cho hàng trăm trẻ mồ côi ở Leng Su Sìn, Mường Nhé (Điện Biên), Nguyễn Thu Trang (Báo Phụ nữ TPHCM) cùng nhóm tình nguyện đã lên kế hoạch quyên góp tiền mặt và hiện vật từ giữa tháng 8. Nhóm thiện nguyện do Trang tổ chức lên đường đi Điện Biên tối 5/9 và họ đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho gần 200 trẻ mồ côi. 

“180 suất quà trị giá 800 ngàn đồng cho trẻ em mồ côi cha mẹ. Tối hôm ấy ở mái ấm chung, những đứa trẻ mồ côi được rước đèn ông sao, phá cỗ. Một cái Tết Trung thu giản dị mà ấm áp tình người dành cho đám trẻ không cha mẹ, thiếu thốn đủ bề. Không uổng công các cô, dì, chú bác, ông, bà đã đóng góp tiền mặt, hiện vật... Và với chúng tôi, những người đứng ra tổ chức chương trình, đoạn đường 600km từ Hà Nội đến với trẻ em thiệt thòi bỗng trở nên thật gần...”, Thu Trang chia sẻ. 

Mang Trung thu vào viện, lên núi ảnh 1

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ mồ côi tại Mường Nhé (Điện Biên). Ảnh: Thu Trang

Trang cho biết, trong khoảng 2 tuần vận động trên trang facebook cá nhân, cô được bạn bè, cộng đồng mạng ủng hộ hơn 43 triệu đồng và rất nhiều quà tặng như 180 đôi dép, hàng trăm chiếc ba lô đi học, nghìn cuốn vở, bút, áo khoác, mũ và hàng trăm chiếc bánh trung thu các loại… Cô và bạn bè tập trung gói quà, thuê xe vận chuyển, mang trung thu sớm cho trẻ mồ côi. 

“Tối hôm ấy ở mái ấm chung, những đứa trẻ mồ côi được rước đèn ông sao, phá cỗ, nhận thật nhiều quà. Một cái Tết Trung thu giản dị mà ấm áp tình người dành cho đám trẻ không cha mẹ, thiếu thốn đủ bề”. 

Nhà báo Nguyễn Thu Trang

Trung thu cho trẻ em nghèo Võ Nhai (Thái Nguyên) được Quỹ Vòng tay yêu thương tổ chức trong 2 ngày 6 và 7/9. Nguyễn Vân Hà, thành viên của Quỹ, cho biết, với kinh nghiệm 4 năm vận động và tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo ở nhiều tỉnh miền núi, chỉ trong 2 tuần, Quỹ Vòng tay yêu thương đã quyên góp được hơn 87 triệu đồng cùng hàng nghìn phần quà gồm, sách vở, đồ dùng học tập, gấu bông và hàng nghìn bộ quần áo. 

“Với sự chung sức của hàng trăm bạn trẻ, chúng tôi tổ chức Trung thu sớm cho 1.200 em nhỏ dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao thuộc 3 xã nghèo nhất huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) là Thần Sa, Nghinh Tường và Sảng Mộc” - Vân Hà nói.

Nụ cười bệnh nhi

Ngày 7/9, BV Nhi T.Ư mang một không khí đặc biệt. Vẫn những bệnh nhi đang gồng mình chống chọi bệnh tật nhưng gương mặt các em tràn ngập niềm vui, hớn hở đón Trung thu Hồng

Tay quấn dây rợ, mũi vẫn nguyên ống thông khí, bên hông lủng lẳng một bịch nước dịch nhưng bé Trịnh Thị Xuyến, (7 tuổi quê Bắc Ninh) vẫn theo mẹ xếp hàng để nhận quà, tham gia trò chơi tô tượng. 

Mang Trung thu vào viện, lên núi ảnh 2

Trung thu Hồng cho trẻ ở BV Nhi T.Ư. Ảnh: Lưu Trinh

Khi được hỏi: “Chơi ở chốn đông người thế này, con mệt không?”, Xuyến nhoẻn miệng cười nói nhỏ: “Con không mệt, con vui lắm”. Thấy con gái cười, chị Đào (mẹ Xuyến) mừng rơi nước mắt. Chị kể, Xuyến bị hẹp thực quản cách đây nửa năm. Chừng đó thời gian, cháu chủ yếu nằm viện. 

“Không thể tự ăn uống, cháu chủ yếu ăn theo đường xông. Cách đây hai tuần, cháu phải đặt ống thông khí cố định từ mũi. Bệnh tật đớn đau, khó chịu nên tính nết của con cũng thay đổi. Cháu trở nên cau có, khóc lóc suốt ngày. Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới được nhìn thấy nụ cười của con đấy”, chị Đào tâm sự. Chị Đào cho biết, khi biết về chương trình Trung thu Hồng, cả đêm Xuyến thao thức, dặn mẹ phải gọi dậy sớm. 

Cũng đeo bên mình nguyên cả bịch nước dịch, Vi Minh Chiến, (9 tuổi, quê Nghệ An) háo hức kéo mẹ đi tô tượng. Mẹ Chiến cho biết, bé bị tai nạn vỡ thận, điều trị tại BV Nhi T.Ư gần 2 tháng trời. Đau đớn, lại buồn nhớ nhà, nhớ bạn nên Chiến hay ngồi trầm tư, ít giao lưu với bạn bè. Hôm nay, Chiến khác hẳn, dậy sớm gọi các bạn cùng phòng đi chơi Trung thu. Chiến vui vẻ cho biết, đây là lần đầu tiên bé được tham dự ngày hội Trung thu vui và nhận được nhiều quà thế này. “Cháu sẽ dành một ít quà gửi về cho em ở quê”, Chiến nói.

Trung thu Hồng 2014 là chuỗi chương trình mang Tết Trung thu đến với trẻ em thiệt thòi do ca sĩ Thái Thùy Linh, chủ nhiệm nhóm tình nguyện Tim Hồng, khởi xướng. Chương trình được tổ chức ở BV Nhi T.Ư và BV Nhi Đồng 2 (TPHCM), dành cho 3.000 bệnh nhi. 

Ca sĩ Thái Thùy Linh bộc bạch: “Trong khi hầu hết các em nhỏ được tung tăng vui chơi, ca hát với gia đình, thầy cô, bạn bè đón Tết trông trăng thì có hàng ngàn em nhỏ phải đón Trung thu dưới ánh đèn bệnh viện, với những mũi tiêm và những cơn đau đớn. Chúng tôi tổ chức ngày hội Trung thu Hồng ở hai đầu đất nước nhằm góp phần xoa dịu nỗi buồn, mang niềm vui đến bên giường bệnh cho các bé”. 

Tính đến ngày 6/9, chương trình nhận được hơn 111 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, còn có hàng trăm quà tặng, vật phẩm khác nhau: bánh trung thu, đèn ông sao, đồ chơi, truyện tranh, sữa… Trung thu Hồng diễn ra cả ngày: buổi sáng các bé chơi trò chơi, học làm đèn ông sao, làm bánh trung thu, tô tượng, vẽ tranh cát, chơi trò chơi; buổi chiều là chương trình văn nghệ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. 

Nhóm Cơm 5.000 đồng Hà Nội là một trong những đội, nhóm tình nguyện tích cực của ngày hội Trung thu Hồng. Nguyễn Lan Phượng, phụ trách nhóm, cho biết, các thành viên trong nhóm đã dành một tuần để tự tay làm 400 bánh trung thu tặng các bé. 

Tham gia ngày hội Trung thu Hồng còn có 25 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Mướt mồ hôi hướng dẫn bệnh nhi nhận quà, chơi trò chơi, trung úy Đinh Xuân Thanh vui vẻ cho biết: “Những đứa trẻ mang trong mình trọng bệnh, da xanh xao, tay quấn đầy dây rợ, nhưng vẫn cười tươi hồn nhiên quên hết mệt mỏi trong ngày hội Trung thu. Niềm vui, nghị lực của các em khiến chúng tôi hạnh phúc”.

Chàng trai bị liệt toàn thân do căn bệnh Wilson quái ác Nguyễn Minh Tân (TP Nam Định) hằng ngày ngồi xe lăn đi ăn xin để giúp người nghèo.

Trung thu này, Tân quyết định lên Hà Nội tặng quà, mang niềm vui đến cho bệnh nhi Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư. Đi cùng Tân có mẹ và một số tình nguyện viên khác. Có mặt tại Hà Nội vào sáng 6/9, họ cùng nhau đi… ăn xin một buổi dọc các con phố Hà Nội để thêm kinh phí mua quà Trung thu.

MỚI - NÓNG