'Mài dao' chờ cổ động viên

'Mài dao' chờ cổ động viên
TP - Không chỉ giới kinh doanh khách sạn, nhà hàng hy vọng kiếm bộn mùa Euro, ngay cả người dân thường Ukraine cũng nghĩ ra mọi cách để moi tiền du khách, CĐV trong tháng ăn, ngủ cùng bóng đá này.

> Sol Campbell: 'Muốn chết thì cứ tới Euro 2012'

Người dân nước chủ nhà Euro đang tìm mọi cách kiếm tiến từ ngày hội bóng đá này. Ảnh: kyivpost.com
Người dân nước chủ nhà Euro đang tìm mọi cách kiếm tiến từ ngày hội bóng đá này. Ảnh: kyivpost.com.

Các diễn đàn Internet của Ukraine thời gian qua tràn ngập các cuộc thảo luận sôi nổi về việc kiếm tiền giải bóng đá lớn nhất châu lục, qua đó đã nổi lên năm xu hướng kiếm tiền chính mà người dân thường Ukraine có thể thực hiện: cho thuê căn hộ, tổ chức các tour thăm quan, làm và bán đồ lưu niệm, bán đồ ăn và cung cấp dịch vụ taxi chui.

Việc chủ tịch UEFA, Michel Platini, từng phải thốt lên rằng giới kinh doanh khách sạn tại nước chủ nhà Euro là những con đỉa hút máu khi tăng giá gấp hàng chục lần trong mùa Euro khiến không ít CĐV các nước e dè và quay sang săn lùng căn hộ cho thuê.

Vậy nhưng giá thuê căn hộ cũng không hề rẻ, thấp nhất là 50 euro/ngày và căn hộ trung bình thường phải trên 100 euro.

“Chủ các căn hộ như phát điên vì Euro. Rất nhiều người gọi cho tôi để môi giới cho thuê nhà còn gia đình họ chuyển về vùng quê ở tạm một tháng. Toàn là những người chưa bao giờ cho thuê nhà trước đây, nhưng giờ họ lại rất sốt sắng. Có vẻ mọi người đều muốn kiếm tí chút dịp này”, một nhân viên môi giới nhà đất ở Kiev không muốn tiết lộ tên cho biết.

Cơn sốt căn hộ cho thuê khiến cuộc sống của những người bản địa khó khăn hơn. Nallie Verner đã thuê một căn hộ ở quận Obolon tại Kiev suốt sáu năm qua, nhưng từ mùa thu trước chủ nhà đã thông báo sẽ lấy lại nhà để phục vụ kế hoạch Euro của ông ta.

Bình thường, Verner và người bạn cùng phòng trả 330 euro/tháng, nhưng nếu muốn ở lại căn phòng cũ, cô sẽ phải trả 700 euro.

Taxi chui cũng sẽ là cách kiếm tiền phổ biến khác của người dân Ukraine, cho dù họ chưa từng làm việc này trước đó. Dmitry Zhuk, một quản đốc của một công ty xây dựng có trụ sở tại Kiev, lên kế hoạch đưa CĐV đi thăm quan thành phố với giá tương đối phải chăng.

Một số người khác lại lên kế hoạch kiếm tiền khác lạ. Stepan Shytov thì bán những hộp đựng đất làm kỷ niệm với giá 5 euro. Anh chàng 34 tuổi này đặt làm 1.000 hộp chứa đất ở những địa danh nổi tiếng và đến giờ đã bán được hơn 100 hộp qua mạng.

Bán vé chợ đen cũng là một cách kiếm tiền khác. Trên các diễn đàn và trang web quảng cáo tràn ngập những lời rao bán vé trận chung kết với giá thấp nhất là 700 euro, trong khi giá vé chính thức thấp nhất chỉ là 50 euro. Dĩ nhiên, chẳng có gì đảm bảo rằng những tấm vé này là vé thật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG