M.U vào tứ kết Champions League: Tinh thần của Quỷ

HLV Solskjaer trổ tài xoay xở khéo léo để sử dụng đội hình chắp vá đánh bại PSG ngay trên sân đối thủ
HLV Solskjaer trổ tài xoay xở khéo léo để sử dụng đội hình chắp vá đánh bại PSG ngay trên sân đối thủ
TP - Với lực lượng chắp vá, Manchester United (M.U) đã tạo nên màn ngược dòng khó tin khi đá bại chủ nhà PSG 3-1 ở lượt về vòng 1/8 để đoạt vé vào tứ kết Champions League với tổng tỉ số hòa 3-3 sau hai lượt trận (M.U ghi 3 bàn trên sân khách).

Trước chuyến làm khách trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng qua, giới chuyên môn đều cho rằng nhiệm vụ ngược dòng của M.U là “bất khả thi”. Không chỉ gặp bất lợi lớn khi để thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi, Quỷ đỏ còn bị khủng hoảng lực lượng trầm trọng ở cuộc đụng độ này vì nhiều lý do khác nhau. HLV Ole Gunnar Solskjaer mất tới 10 trụ cột, gọi 5 cầu thủ ở học viện thế chân. Trong ngày vắng ngôi sao số một Paul Pogba do treo giò, ông buộc phải sử dụng bộ 3 tiền vệ giữa một cách chắp vá là McTominay, Fred và Pereira.

Thế nhưng, bất chấp mọi khó khăn, các cầu thủ M.U đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời và tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính với chiến thắng 3-1. Một bàn thắng đến từ sai lầm của hậu vệ PSG. Một bàn thắng có được sau pha bắt bóng không an toàn của lão tướng Gigi Buffon. Một bàn thắng đến từ chấm phạt đền ở những phút cuối cùng, sau khi trọng tài chính “nhờ cậy” VAR.
Với chiến thắng 3-1, M.U trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành vé đi tiếp ở vòng loại trực tiếp Champions League dù thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi. Không thể phủ nhận, ba bàn thắng của M.U ở trận này đều có phần may mắn. Thế nhưng, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường mới là yếu tố chính tạo nên màn lội ngược dòng khó tin của đội chủ sân Old Trafford.

Trước trận đấu, HLV Solskjaer chia sẻ rằng M.U từng có rất nhiều cuộc lội ngược dòng vĩ đại cũng nhờ thứ “tinh thần của Quỷ” đó. Đây giống như một niềm tự hào, một truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt của Quỷ đỏ. Cách đây gần 20 năm, ông Solskjaer từng vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U trước Bayern Munich tại chung kết Champions League 1999. Và giờ đây, thứ “tinh thần của Quỷ” đã được ông truyền cho các học trò một cách tuyệt vời.

Còn với PSG, cơn ác mộng khủng khiếp ở đấu trường Champions League lại một lần nữa ập đến với họ. Với đội hình gồm các hảo thủ như Neymar hay Mbappe, cứ ngỡ đây sẽ là một mùa giải mà đội bóng nước Pháp sẽ trở mình thật sự, nhưng cuối cùng họ vẫn bị loại cay đắng. Hai năm trước, họ cũng từng giành chiến thắng 4-0 trên sân nhà ở lượt đi, nhưng đã để cho Barca lật ngược thế cờ với chiến thắng 6-1 ở lượt về.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.