M.U vào top 3, HLV Solskjaer lớn tiếng đáp trả những kẻ chỉ trích

HLV Ole Solskjaer đáp trả những kẻ chỉ trích ông.
HLV Ole Solskjaer đáp trả những kẻ chỉ trích ông.
TPO - Sau khi M.U hoàn thành Ngoại hạng Anh 2019/2020 ở vị trí thứ 3, HLV Ole Solskjaer đã lên tiếng đáp trả những kẻ trích ông trong suốt thời gian qua.

Tối qua, M.U đã đánh bại Leicester City 2-0 ngay trên sân khách nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Jesse Lingard, qua đó bảo vệ vị trí thứ 3 ở Ngoại hạng Anh và chính thức giành vé dự Champions League mùa sau.

Đây được xem là kết thúc có hậu với M.U. Sau giai đoạn khởi đầu tệ hại, đội bóng của HLV Ole Solskjaer đã bất bại 14 trận liên tiếp cuối mùa để leo một mạch lên nhóm dẫn đầu. Trong suốt thời gian này, HLV người Na Uy chịu rất nhiều chỉ trích từ truyền thông Anh. Chính vì thế, ông đã lớn tiếng đáp trả những kẻ chỉ trích sau khi hoàn thành mục tiêu cho Quỷ đỏ.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Leicester City, HLV người Na Uy nói: “Có vẻ như giới truyền thông không thích kết quả này, tất cả bọn họ đều dự đoán chúng tôi sẽ về đích ở vị trí thứ 6 hoặc 7. Nhưng không sao cả. Những lời chỉ trích của các bạn chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn và tin tưởng hơn vào những gì chúng tôi đang làm. Xin đừng khen tôi nhiều quá, bởi lẽ các bạn có thể làm tôi trở nên tự mãn”.

“Tôi đã đọc qua về các dự đoán của truyền thông, các trợ lý của tôi cũng thảo luận về chuyện đó. Kết thúc ở vị trí thứ 3 với đội bóng đang được tái thiết là một thành tựu lớn của tất cả chúng tôi. Toàn đội đã tiến lên cùng nhau và xây dựng một thứ văn hóa tại đây. Chiến thắng hôm nay là một chiến thắng rất lớn, đặc biệt về tinh thần, sau khi chúng tôi đã thất bại ở 2 trận bán kết (Carabao Cup và FA Cup)”.

Khi được hỏi liệu M.U đã có thể thách thức Liverpool và Man City ở mùa giải tới hay chưa, Solskjaer từ chối trả lời chi tiết. Ông nói: “Đó là thử thách rất lớn, nhưng tôi tin tưởng những gì chúng tôi đã và đang làm. Chúng tôi có những ý tưởng khác nhau trong quản lý, huấn luyện. Tôi đang làm mọi việc theo cách của tôi. Tôi sẽ không nói suông quá nhiều, bởi lẽ tôi là con người của công việc”.

MỚI - NÓNG