M.U thua thảm ở tứ kết FA Cup, HLV Solskjaer vẫn mạnh miệng

0:00 / 0:00
0:00
Henderson bất lực trong bàn thua đầu tiên của M.U
Henderson bất lực trong bàn thua đầu tiên của M.U
TPO - M.U đã sớm bị loại từ tứ kết FA Cup với thất bại 1-3 trước Leicester. Tuy đội nhà thể hiện một màn trình diễn kém cỏi, song HLV Solskjaer vẫn nói cứng sau trận. 

Bước vào trận gặp Leicester đêm qua, M.U tỏ ra rất tự tin. Thậm chí HLV Ole Solskjaer còn cất rất nhiều trụ cột trên ghế dự bị, trong đó có ngôi sao Bruno Fernandes. Với đội hình thiếu chất lượng như vậy, Quỷ đỏ đã phải trả giá.

Phút thứ 24, hàng thủ của M.U chơi thiếu tập trung: Maguire chuyền bóng hớ hênh cho Fred. Tiền vệ người Brazil trong tư thế bị vây hãm đã không còn lựa chọn nào khác là chuyền về. Chỉ chờ có vậy, Iheanacho của Leicester cướp bóng, nhẹ nhàng đánh gục thủ môn Henderson, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua khiến M.U càng chơi bị động. Họ không thể duy trì lối đá nhuần nhuyễn như các trận đấu trước đó do vắng nhiều mắt xích quan trọng. Dù vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc, Quỷ đỏ cũng có bàn gỡ hòa nhờ pha dứt điểm của Greenwood.

Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, M.U lại để thủng lưới. Phút 52, cả tuyến tiền vệ đội bóng áo đỏ nhìn Tielemans dốc thẳng bóng vào sát vòng cấm rồi tung cú đá sệt hiểm hóc hạ gục thủ môn Henderson.

Lúc này, HLV Solskjaer mới vội vã điều chỉnh nhân sự, bằng cách tung một lúc Bruno, Shaw và Cavani vào sân. Nhưng khi chưa tìm thấy đường vào khung thành đối thủ, đội bóng của ông lại nhận thêm bàn thua ở phút 78. Vẫn là sai lầm của các hậu vệ khi không ai theo kèm Iheanacho để tiền đạo này thoải mái dứt điểm từ cự ly gần nâng cách biệt lên 3-1.

Thời gian ít ỏi còn lại, M.U rất nỗ lực nhưng họ mọi thứ trở nên quá muộn màng. Cơ hội rõ ràng nhất của Quỷ đỏ có chăng là cú sút phạt hàng rào của Bruno nhưng không thắng được thủ thành Leicester ở phút 85.

Thua 1-3 chung cuộc, M.U bị loại ở FA Cup ngay từ vòng tứ kết. Còn với Leicester, họ sẽ bước vào bán kết gặp đối thủ dễ chơi nhất là Southampton. Trong khi đó, Chelsea phải đụng ứng viên vô địch số một Man City. Hai trận bán kết đều diễn ra vào ngày 17/4.

Lý giải về việc thay đổi quá nhiều vị trí, sau trận HLV Ole Solskjaer thanh minh: “Tôi biết chúng tôi không thể dùng mãi một đội hình. Vừa từ Milan trở về, toàn đội đã phải di chuyển đến Leicester thi đấu trận này. Rõ ràng thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Điều đó khiến tôi phải thay đổi”.

“Tôi đã trao cơ hội cho Alex (Telles); Donny (Van de Beek) cũng đạt thể lực tốt, Anthony (Martial) thì sẵn sàng trở lại. Chúng tôi hy vọng có thể kiểm soát được trận đấu, nhưng đối thủ đã mang đến quá nhiều khó khăn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn đội hình như thế. Bây giờ chúng tôi còn Europa League và Premier League để tập trung. Dĩ nhiên là tôi muốn đến Wembley (dự chung kết FA Cup), song lúc này chúng tôi sẽ nỗ lực tập trung vào từng trận đấu phía trước”.

MỚI - NÓNG