M.U thua tan nát Tottenham: 'Sự sỉ nhục đầy đau đớn'

Evra bật khóc trong chương trình bình luận trực tiếp
Evra bật khóc trong chương trình bình luận trực tiếp
TPO - Cựu hậu vệ M.U Patrice Evra bật khóc trên sóng truyền hình trực tiếp khi chứng kiến đội bóng cũ thảm bại 1-6 trước Tottenham ngày 4/10. "Hãy chơi game thay vì ngồi xem M.U chơi bóng. Đây là một sự sỉ nhục đầy đau đớn”, cựu danh thủ M.U tuyệt vọng.

Huyền thoại M.U và cũng là bình luận viên của đài Sky Sport đã chứng kiến cảnh M.U thua tan nát Tottenham. Trong trận cầu mà chính cựu hậu vệ người Pháp ngồi trong cabin bình luận trực tiếp, anh đã bật khóc chứng kiến đội bóng cũ M.U nhận thất bại cay đắng 1-6 ngay trên sân nhà Old Trafford, lần đầu tiên sau 9 năm.

Ngay sau khi M.U nhận bàn thua thứ 4 vào cuối hiệp 1, Evra đã không thể kìm nén được sự tức giận của mình. “Chuyện gì đang xảy ra với M.U vậy, còn hơn cả một thảm họa. Thật không thể chấp nhận màn trình diễn của những cầu thủ trên sân lúc này, không một ai trong số họ xứng đáng khoác lên mình màu áo đỏ của M.U. Lời khuyên của tôi cho người hâm mộ M.U lúc này là mua ngay một chiếc máy Playstation, rồi mua Jadon Sancho hoặc thậm chí Lionel Messi nếu họ muốn. Hãy chơi game thay vì ngồi xem M.U chơi bóng. Đây là một sự sỉ nhục đầy đau đớn”.

Sự tức giận của Evra dâng lên đến đỉnh điểm vào cuối trận khi M.U nhận thất bại chung cuộc 1-6. Nguyên nhân phần lớn đến từ lỗ hổng phòng ngự và thái độ hời hợt của hàng thủ M.U. Harry Maguire, Luke Shaw và Eric Bailly đều là những cầu thủ trực tiếp mắc sai lầm trong 4 bàn thua đầu tiên của đội nhà.

"Tôi chưa bao giờ là người cổ xuý cho bạo lực, nhưng một số người ở M.U xứng đáng nhận một cái tát ngay bây giờ. Và tôi sẽ làm điều đó nếu như có cơ hội", Evra tuyên bố.

Cựu danh thủ 39 tuổi cũng khẳng định sẽ chấm dứt hợp đồng với Sky Sport nếu còn tiếp tục phải bình luận các trận đấu của M.U sau này: “Tôi không thể chia sẻ những điều mà đáng ra tôi nên nói với tư cách là một bình luận viên, bởi M.U là đội bóng tôi yêu, nhưng thật sự mọi thứ đang quá hỗn loạn. Tôi muốn bình luận các trận khác, nếu tôi còn làm việc cho Sky Sports”.

Thất bại 1-6 là trận thua đậm nhất của M.U trên sân nhà, lần đầu tiên sau 9 năm. Năm 2011, Quỷ đỏ thua 1-6 trước gã hàng xóm Man City.  Sau trận đấu, làn sóng chỉ trích M.U và yêu cầu Phó Chủ tịch Ed Woodward từ chức lan rộng trên mạng xã hội. 

MỚI - NÓNG