M.U rộng cửa lọt top 4 Ngoại hạng Anh

M.U có lịch thi đấu "dễ thở" hơn ở phần còn lại
M.U có lịch thi đấu "dễ thở" hơn ở phần còn lại
TPO - Do Leicester vượt qua Sheffield Utd nên M.U vẫn chưa thể đặt chân vào top 4 sau vòng 36. Tuy vậy, trong phần còn lại của mùa giải, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vẫn nắm cơ hội rất lớn.
Hai suất còn lại dành cho ai?

Tính tới hết vòng 36, giải Ngoại hạng Anh đã xác định 2 suất dự Champions League mùa tới thuộc về Liverpool và Man City. Ở 2 vòng đấu hạ màn, sẽ có thêm 2 đội bóng nữa lên chuyến tàu tham dự giải đấu số 1 châu Âu. Tottenham, Sheffield Utd và Arsenal đều đã hết hy vọng nên 2 tấm vé còn lại chỉ còn là cuộc chiến giữa Chelsea, Leicester, Man Utd và Wolves.

Trong số này, Wolves là đội bóng có ít cơ hội nhất. Thầy trò Nuno Espírito Santo hiện đang đứng thứ 6 với 56 điểm, kém 6 điểm so với Leicester và Man Utd. Chỉ cần 1 trong 2 đội bóng này có điểm ở vòng đấu tới, Wolves sẽ chính thức bị loại khỏi cuộc đua top 4.

Hay nói cách khác, Wolves không còn quyền tự quyết ở 2 vòng đấu cuối cùng. Ngược lại, cả Chelsea, Leicester và Man Utd đều có thể tự định đoạt số phận của chính mình. Không loại trừ khả năng cuộc đua "tứ mã" sẽ chỉ còn là "tam mã" sau vòng 37.

Man Utd hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 nhưng họ lại là đội bóng có lịch thi đấu "dễ thở" nhất ở 2 vòng cuối. Trước khi "tử chiến" với Leicester ở vòng đấu hạ màn, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer chỉ phải gặp West Ham, đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng.

Trong khi đó, ở vòng đấu tới, Leicester phải chạm trán Tottenham trên sân khách. Spurs đã hết hy vọng đua top 4 nhưng họ vẫn cần điểm để tranh suất dự Europa League mùa tới. Còn với Chelsea, đội bóng này cũng đối mặt lịch thi đấu rất nặng ở 2 vòng đấu cuối cùng. Sau màn đụng độ Liverpool ở Anfield, thầy trò Frank Lampard sẽ gặp Wolves.

Nếu giành trọn 3 điểm trước West Ham ở vòng đấu tới, đồng thời Leicester không thể đánh bại Tottenham, Man Utd sẽ lọt top 4. Khi ấy, thầy trò Solskjaer chỉ cần kết quả hòa trước Leicester ở trận hạ màn để giành vé dự Champions League. Thậm chí, Quỷ đỏ có thể lọt top 3 nếu Chelsea thi đấu không tốt ở 2 trận còn lại.

Kịch tính vòng hạ màn

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh đã diễn ra căng thẳng qua nhiều vòng đấu và nó chắc chắn chưa thể kết thúc ở vòng 37. Là đội có số điểm cao nhất (63), Chelsea có thể chính thức đoạt vé ở vòng áp chót nếu đánh bại Liverpool, đồng thời Leicester và Man Utd đều thất bại.

Tuy nhiên, khả năng này là không cao bởi ở vòng 37, Chelsea phải làm khách ở Liverpool. Từ đầu mùa tới nay, thầy trò Jurgen Klopp vẫn chưa phải nhận thất bại nào tại sân nhà Anfield. Kịch bản căng thẳng nhất là 2 tấm vé còn lại sẽ được xác định ở vòng đấu cuối cùng.
M.U rộng cửa lọt top 4 Ngoại hạng Anh ảnh 1 Lịch thi đấu của 4 đội đua top 4 ở 2 vòng đấu còn lại
Điều thú vị là ở vòng hạ màn, 4 đội đua top 4 sẽ chia làm 2 cặp đấu. Tại sân nhà, Chelsea sẽ tiếp đón Wolves. Trong khi đó, Man Utd phải làm khách trên sân của Leicester. Kịch bản cuộc đua top 4 ở vòng hạ màn sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi kết quả thi đấu của vòng 37. Nhưng ở tình thế hiện tại, Man Utd và Leicester nhiều khả năng sẽ có cuộc chiến "một mất một còn" ở King Power. Họ chỉ có thể dắt tay nhau đi tiếp nếu cùng thắng ở vòng 37, đồng thời Chelsea để thua cả 2 vòng đấu cuối cùng. Kịch bản thú vị nhất là cả Chelsea, Leicester và Man Utd đều kết thúc mùa giải với 66 điểm. Khả năng này sẽ xảy ra nếu Leicester và Man Utd cùng thắng ở vòng 37 và hòa nhau ở vòng hạ màn, đồng thời Chelsea chỉ giành 3 điểm ở 2 trận còn lại. Khi đó, hiệu số bàn thắng/bại sẽ được sử dụng để xác định 2 đội lọt top 4. Hiện tại, Leicester (+31) và Man Utd (+28) đang có ưu thế vượt trội so với Chelsea (+15).
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.