M.U lập kỳ tích về số bàn thua trên sân nhà

Mùa này, hàng thủ M.U đang chơi đầy chắc chắn.
Mùa này, hàng thủ M.U đang chơi đầy chắc chắn.
TPO - Kết thúc vòng đấu thứ 10, M.U đã tụt xuống hạng 4 trên BXH Premier League, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa, đội bóng của HLV Louis van Gaal gây thất vọng, đặc biệt là khả năng phòng ngự. Tại Old Trafford mùa này, họ mới chỉ bị thủng lưới đúng 1 bàn.

Cuối tuần qua, M.U tiếp Man City trên sân nhà Old Trafford và bị cầm hòa với tỷ số 0-0. Điều này khiến đội bóng của HLV Louis van Gaal bị West Ham qua mặt và phải tụt xuống xếp thứ 4 trên BXH Premier League. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa, “Quỷ đỏ” thành Manchester gây thất vọng. Khoảng cách giữa họ với Man City và Arsenal vẫn chỉ là 2 điểm, trong khi phía trước đội chủ sân Old Trafford là một lịch thi đấu tương đối dễ thở.

Ngoài ra, một thứ nữa để các CĐV M.U tự hào về đội bóng của mình, đó là khả năng phòng ngự. Cho tới lúc này, cùng với Man City, Arsenal và Tottenham, M.U là 1 trong 4 đội để thủng lưới ít nhất, với chỉ 8 lần. Riêng trên sân nhà Old Trafford, họ sở hữu một thành tích mà không đội bóng nào có được, đó là việc mới chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Cho tới thời điểm này, đã có 5 đội bóng ở Premier League hành quân tới Old Trafford và chỉ có Liverpool có thể phá lưới De Gea 1 lần. Theo chiều ngược lại, “Quỷ đỏ” có 7 lần khiến đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Nhìn sang đội đầu bảng Man City, họ đã thủng lưới tới 4 lần tại The Etihad. Hay như Arsenal, số bàn thua trên sân nhà Emirates của họ cũng là 3. Riêng với Chelsea – nhà ĐKVĐ mùa trước, thì số lần thủng lưới sân nhà lên tới con số 7.

Đúng 1 bàn thua trên sân nhà sau 10 vòng cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử M.U kể từ khi giải Premier League ra đời vào năm 1992. Điều này cho thấy, giờ đây hàng thủ M.U đã không còn là một tay mơ như mùa trước hay dưới triều đại của David Moyes. Mà theo như triết lý của chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson, muốn thành công, trước tiên bạn phải có một hàng thủ chắc chắn. Chẳng phải mùa 2007/08, để có cú “ăn ba” vĩ đại, “Quỷ đỏ” đã phải nhờ rất nhiều vào sự ăn ý của bộ tứ vệ Wes Brown - Rio Ferdinand - Nemanja Vidic - Patrice Evra…

MỚI - NÓNG