M.U đánh rơi chiến thắng trong trận đấu cột mốc của HLV Solskjaer

De Gea đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng
De Gea đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng
TPO - Dẫn trước 2-0 nhưng rốt cuộc M.U chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 3-3 với Everton ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Đây cũng là trận cầm quân thứ 100 tại Premier League của HLV Ole Solskjaer.
Everton sớm gặp nhiều thách thức trước chuyến đổ bộ xuống Old Trafford bởi họ mất 2 chốt chặn rất quan trọng là tiền vệ trung tâm Allan và thủ thành Pickford. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lối chơi của Everton. 
Mất Allan, Everton mất một “máy quét” ở giữa sân. Tiền vệ trẻ Tom Davies quá yếu thế trước một McTominay cơ động và Pogba uyển chuyển bên phía chủ nhà. Đó là lý do suốt 45 phút đầu, Everton hiếm có tình huống tấn công nào nhuần nhuyễn và thực tế là họ không dứt điểm được lần nào. 
Trong khi đó, M.U có tới 6 lần dứt điểm cầu môn, trong đó có 2 tình huống chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là pha lập công của Cavani ở phút 24 và cú dứt điểm thành bàn của Bruno Fernandes ở phút 45. Đáng nói hơn, bàn thắng của Bruno Fernandes là một siêu phẩm: Bóng vẽ một đường cong hoàn mỹ trước khi vòng qua tay thủ thành Everton rồi chui vào góc lưới trong sự chán nản của toàn bộ hàng thủ đối phương. 
Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, HLV Solskjaer sớm đứng trước viễn cảnh có trận đấu thứ 100 đáng nhớ trên cương vị HLV tại Ngoại hạng Anh (tính ở Cardiff và M.U). Và quan trọng hơn, lợi thế dẫn bàn này giúp M.U có thể thảnh thơi chờ đợi Man City rớt điểm trong đại chiến với Liverpool diễn ra sau đó. 
Nhưng 45 phút hiệp 2 lại mang đến cho Quỷ đỏ những dư vị đắng ngắt. Có lẽ vì quá lạc quan vào chiến thắng cùng thế trận chắc chắn trước Everton mà sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi lơi lỏng. Nhờ đó, Everton có nhiều thời cơ tấn công hơn, gần như khi bóng lăn trở lại, họ đã có bàn gỡ 1-2 do công của Doucoure. 
Khi Quỷ đỏ chưa kịp định thần thì ở phút 52, trận đấu đã trở về vạch xuất phát khi Everton có bàn gỡ 2-2 nhờ công của James Rodriguez.
Lúc này, HLV Solskjaer bắt đầu tỏ ra bực bội vì hàng thủ. Ông chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn, đồng thời đẩy cao nhịp độ tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 3.
Từ phút 60 đến 75, bóng phần lớn lăn bên sân của Everton và một trong nhiều pha hãm thành, M.U đã có bàn thắng nhờ cú đánh đầu của McTominay.
Vậy nhưng vẫn là sự lơi là của hàng phòng ngự đã khiến M.U phải trả giá. Phút bù giờ thứ 3, Everton có bàn gỡ 3-3 để mang về 1 điểm, qua đó lấy đi niềm vui trong trận đấu thứ 100 dẫn dắt tại giải Ngoại hạng của Solskjaer.
Với chỉ 1 điểm, M.U có nguy cơ bị Man City nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm ngay ở vòng 23 này.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.