M.U cay đắng đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Harry Maguire sút tung lưới M.U ở phút bù giờ thứ 4
Harry Maguire sút tung lưới M.U ở phút bù giờ thứ 4
M.U tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi bị Leicester 2-2 cầm hòa dù được thi đấu hơn người trong gần 20 phút.

Đá trận muộn nhất vòng 19 Ngoại hạng Anh, Man Utd ra sân khi đã bị Man City nới rộng khoảng cách lên 14 điểm. Nhưng có vẻ như phong độ thấp ở trận thua Bristol vẫn đang bám đuổi Quỷ đỏ.

Đội bóng của Jose Mourinho tràn lên tấn công sau hồi còi khai cuộc nhưng trong lúc loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, họ đã phải nhận trái đắng. Phút thứ 27, Riyad Mahrez thoát xuống mở ra đường phản công nhanh trước khi kiến tạo để Jamie Vardy nhẹ nhàng dứt điểm mở tỷ số.

M.U tìm được bàn gỡ 1-1 ngay trong hiệp 1 khi Juan Mata tận dụng rất tốt đường chuyền dọn cỗ của Jesse Lingard để dứt điểm trong vòng cấm chính xác. Tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục bùng nổ với một cú sút phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 60.

Đến phút 73, Daniel Amartey nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. M.U gần như nắm chắc phần thắng khi tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm trước hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ nhà. Nhưng tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, M.U buộc phải trả giá.

Phút bù giờ thứ 4, Harry Maguire có mặt kịp thời đệm bóng chính xác từ đường phất dài của Marc Albrighton ấn định tỷ số 2-2. M.U hòa tủi nhục và chỉ nhận về 1 điểm, qua đó vẫn giữ được vị trí thứ 2 nhưng đã kém Man City tới 13 điểm.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG