M.U – Barca còn 9 ngày: Làm sao kiếm nổi vé trận chung kết?

M.U – Barca còn 9 ngày: Làm sao kiếm nổi vé trận chung kết?
Trong suốt tháng 5, điện thoại cầm tay và hộp thư email của tôi được chăm sóc đặc biệt vì một lí do duy nhất: nhờ kiếm vé cho trận CK Champions League ở sân Olimpico, cách nơi tôi ở chỉ 10 cây số.
M.U – Barca còn 9 ngày: Làm sao kiếm nổi vé trận chung kết? ảnh 1
Chủ tịch UEFA Michel Platini (phải) và đại diện chính quyền thủ đô Roma bên cạnh chiếc Cúp bạc danh giá. Ảnh: AP

Dân mình giờ sang thật. Chả chịu thua kém ai nữa và dường như chẳng điều gì ngăn cản nổi, một khi người ta có niềm đam mê cháy bỏng, và tình yêu ấy được hỗ trợ bởi rất nhiều tiền.

Có người bạn từ Paris cứ nài nỉ tìm giúp vé xem ở trận CK Champions League đêm 27/5 tới bằng mọi giá. Cả đời anh chỉ mong được nhìn tận mắt M.U mà anh yêu mến trong một trận đấu lớn như thế ở Cúp châu Âu.

Một người không quen, có lẽ là một doanh nhân, gọi thẳng từ Việt Nam, với yêu cầu tương tự. Anh bảo, vé đắt bao nhiêu anh cũng có thể trả, và ngồi đâu trên khán đài Olimpico cũng không có vấn đề gì.

Suy nghĩ từ phía họ: tôi ở Roma, tôi là nhà báo và tôi có “cửa” để kiếm vé. Suy nghĩ của tôi: các bạn đã quá tin tưởng tôi mà không nghĩ rằng, tôi không phải là thánh. Kiếm vé cho trận CK ấy còn khó hơn đãi vàng trên mặt trăng.

Những người bạn ở Roma đã khuyên tôi rằng, đừng phí thời gian vô ích vào chuyện lùng vé, hãy đến khu Circo Massimo vào ngày diễn ra trận đấu để cùng các CĐV không vé của 2 đội chứng kiến trận đấu qua màn hình lớn.

Khu đất rộng mênh mông phía sau đấu trường cổ La Mã Colosseo ấy từng là nơi Roma ăn mừng Scudetto 2001 và ĐT Italia rước Cúp vàng VĐTG 2006 ra mắt các tifosi sau khi trở về từ Berlin.

Nhưng tại sao lại khó kiếm vé đến thế?

Lí do đơn giản: đấy là trận CK Champions League. Lí do phức tạp hơn nữa: Nước Ý chủ nhà chỉ được phân 10 nghìn vé và một phần số vé ấy đã được UEFA đưa lên bán trên internet trong 3 tuần đầu của tháng 3. Phần còn lại đem bán ưu tiên cho những khán giả mua vé dài hạn của Roma và Lazio và phát cho LĐBĐ Italia.

Một phần không nhỏ số vé ấy được phân cho các quan chức chính phủ, doanh nghiệp, nhà tài trợ (người ta đã bắt gặp cảnh hàng đoàn xe quan chức đứng trước sân Olimpico để nhận vé mời trước trận Arsenal-Roma hồi tháng 2).

Tôi định nhờ lên cả đại sứ, hy vọng ông có thể giúp kiếm đâu vài chiếc vé. Nhưng chính ông cũng hỏi tôi phải kiếm vé ở chỗ nào. Đăng kí xin vào sân đưa tin cho trận CK của tôi cũng bị UEFA bác, với lí do, có quá nhiều đề nghị mà họ không thể chấp nhận tất cả.

Vậy là đành lên eBay và các diễn đàn CĐV để xem vé. Một gã khùng nào đó ở tận Bologna ra giá chiếc vé hạng 3 (một chỗ cực khó xem) với giá 2 nghìn euro. Thế mà cũng có người mua.

Nhưng khi bạn đã có vé rồi, bạn có thể vào sân với một chiếc vé mang tên người khác?

BTC sân Olimpico đã lên tiếng đe dọa những kẻ đầu cơ và cả những người mua vé: những chiếc vé này đều có in tên người mua và những kẻ mua lại vé đó có thể bị chặn lại từ cổng không cho vào, một khi lực lượng an ninh phát hiện người trình vé vào cửa không đúng tên trên vé. Điều đó có thể làm sờn lòng những người mua vé lậu hoặc đối chác trên internet.

Với người Ý, chuyện này hơi lạ. Chính bản thân tôi đã 2 lần vào San Siro xem Serie A với 2 chiếc vé không mang tên mình, vì không thể chạy 1200 cây số lên tận Milano và trở về chỉ để mua 1 chiếc vé, nên tôi phải nhờ bạn mua. Do đó, một lần tôi vào cổng bằng vé tên 1 sinh viên Việt Nam, lần khác bằng vé được mua từ hộ chiếu của một sinh viên…Philippines.

Đây là trận CK Champions League. Roma, đang nỗ lực xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ trong làng thể thao châu Âu, và vào năm 2012, dự kiến sẽ tổ chức một vòng đua Công thức 1, muốn ghi điểm với UEFA về mặt an ninh cho trận đấu.

Thế nên, các bạn của tôi, hãy ăn no ngủ kĩ và xem tivi tại nhà, lần sau hãy đặt vé sớm hơn nữa nếu vẫn còn muốn đích thân có mặt trên sân trong một trận CK Cúp châu Âu.

Còn tôi, kẻ không kiếm được vé cho chính mình, đành ngậm ngùi ngồi bên lề một trận CK chưa bao giờ gần gũi đến thế về mặt địa lí, ở cái sân quen thuộc đến từng ngóc ngách chỉ cách nhà 10 cây số.

Nhưng với một thùng bia, một ông bạn Việt kiều, một chiến hữu là hiến binh Italia (carabinieri) mê Việt Nam như điếu đổ, ngồi xem trước màn hình tivi to đùng của phân xã cũng chẳng đến nỗi nào, phải không?

Theo Anh Ngọc
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.