TPO - Đặt trường hợp đó là bản tính của chồng mà trước kia do yêu xa cháu không tường tận hết, chồng lại khéo giấu khiến cháu trao nhầm trái tim bấy lâu thì cháu cũng biết phải làm gì để cuộc sống của mình được yên ổn.
TPO - Đọc câu chuyện Ô sin trẻ vụng việc nhà nhưng khéo chiều ... ông chủ của chị tôi thấy, không phải cứ ô sin trẻ, ô sin đẹp là mồi chài ông chủ, cũng như không phải ông chủ nào cũng lừa vợ, dối con để quan hệ ngoài luồng với người giúp việc. Tuy vậy chuyện này đã xảy ra khá nhiều mà vì chị hoặc thiếu thông tin, hoặc quá tự tin đến mất cảnh giác nên bây giờ phải gánh hậu quả cay đắng này thôi!
TPO - Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Mất vợ trẻ xinh đẹp vì say mê săn tình ảo trên mạng, tôi ủng hộ cả 2 tay để vợ anh “tặng” cho anh lá đơn li hôn, cùng số tiền bấy lâu nay anh vì say gái mà dâng vào tài khoản của vợ vì tưởng vợ là mồi ngon để anh thực hiện kế hoạch giăng bẫy nhằm “ăn trái cấm".
TPO - Cháu nên nhanh chóng thu xếp công việc, đến tận nơi chồng đang vui vẻ cùng bồ để có thể ba mặt một lời mà nghiêm túc ngồi lại chuyện trò sòng phẳng với "những người trong cuộc" để tìm hướng giải quyết dứt điểm cháu ạ.
TPO - Cháu cũng cần nghe từ chồng một lời hứa không phạm lại lỗi lầm này nữa để toàn tâm, toàn ý lo cho hạnh phúc gia đình, chung tay cùng cháu nuôi dạy con trai khôn lớn thành người. Còn nếu không may chồng cháu chỉ dàn dựng để cháu còng lưng gánh nợ rồi chứng nào tật nấy thì cháu cứ đưa đơn ra tòa để giải thoát cho mình và cho con trai.
TPO - Đàn ông thì khó tránh những phút giây “say nắng” hay “choáng váng” vì một vài bóng hồng hấp dẫn lướt qua cuộc đời, nhưng chỉ là “đi mây về gió” một khoảng thời gian nào đó thôi, chứ không phải phũ phàng hắt bỏ mọi thứ như anh để bằng mọi giá lập người tình lên “ngôi chính thất”.
TPO - Mình là phụ nữ, là người xây tổ ấm, trước sai trái của chồng nên lấy nhân, nghĩa mà “chín bỏ làm mười” cháu ạ. Qua thái độ thành khẩn thú nhận lỗi của chồng với cháu, bác nghĩ nếu được cháu tha thứ cho chồng, thì anh ấy sẽ biết cảm động và hối lỗi trước tấm lòng nhân từ của vợ.
TPO - Tốt nhất chị nên ra mặt để chồng chị biết rằng quan hệ của anh ấy và cô hàng xóm lỡ thì kia đã bại lộ, có như vậy chồng chị mới hết cơ hội để chối tội, để dàn dựng kịch bản nọ kia mà lừa vợ, dối con.
TPO - Em vì mải chăm sóc con mà để cho chồng có khoảng thời gian xa vợ quá lâu, vợ chồng trẻ mới lấy nhau đâu phải người đàn ông nào cũng có đủ bản lĩnh để chiến thắng được những ham muốn của bản thân mình?
TPO - Anh ấy không muốn chị sinh thêm con cũng chỉ để anh ấy được rộng cẳng mà bồ bịch, mà hú hí với các cô gái trẻ sa vào bẫy tình yêu của mình, chứ chẳng phải vì con trai chị, vì tương lai của gia đình chị mà anh ấy phải dành sức lực để kiếm tiền nuôi mọi người như anh ấy nói đâu.
TPO - Mà có lẽ chị nên bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân vì sao chồng chị lại hay lừa vợ, dối con để tìm đến nhà cô hàng xóm độc thân “gạ tình” cô ta như vậy.
TPO - Việc sa chân vào “ổ nhện”mà ở đây là quán thư giãn cắt tóc trá hình của mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, dựng lên để mồi chài, lôi kéo dụ dỗ mấy gã đàn ông mất nết, trốn vợ lừa con, lấy tiền nhà bao gái của chồng chị cũng đã xảy ra nhiều.