Lừa tình, tiền bạn gái quen qua mạng

Quen nhau trên mạng Internet, sau nhiều lần trò chuyện, cả hai bên cùng tỏ ra quý mến và hẹn hò đi chơi. Trong một ngày lễ trọng đại của giới phụ nữ, Nam rủ bạn gái đi chơi rồi mượn xe máy và... đến nhà nghỉ gặp cô gái khác.
Lừa tình, tiền bạn gái quen qua mạng ảnh 1

Đối tượng Nam ra cơ quan điều tra đầu thú.

Công an quận Tây Hồ, (Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố đối tượng Tạ Đức Nam (SN 1982, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân của Nam là chị Đ.T.M.H (SN 1981, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, Nam vốn là một thanh niên không nghề nghiệp sống lang thang nhưng hàng ngày Nam thường xuyên vào quán Internet để tìm và làm quen các cô gái qua mạng Internet.

Sau đó, Nam đăng ký thành viên trên mạng xã hội Docthan.com lấy nick name “thanhnam”. Từ khi có nick, Nam chỉ kết bạn với các cô gái trẻ, xinh đẹp và có tiền. Một lần lên mạng Internet, Nam kết bạn với chị Đ.T.M.H. (SN 1981, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Từ khi làm quen, ngày nào Nam cũng nhắn tin thăm hỏi, chúc sức khỏe, tâm sự về bản thân với mác giàu có, sành điệu. Thấy chị H. siêu lòng, Nam chủ động gặp gỡ và rủ chị H đi chơi một số nơi ở Hà Nội. Trong những lần gặp, Nam thấy chị H. có chiếc xe Lead mang BKS 30M8 – 53... nên nảy sinh ý định lừa chị này để chiếm đoạt xe máy.

Tối 20/10, nhân ngày phụ nữ Việt Nam, Nam ăn mặc chỉnh tề, hẹn chị H. đi ăn và tặng quà. Sau bữa ăn, Nam chở chị H. đến ngõ 105 Thụy Khuê, (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) và bảo chị H. cho mượn xe máy đi vào nhà bạn ở bên trong để lấy đồ đạc.

Tin tưởng bạn trai mới quen, chị H. đồng ý giao xe cho Nam và đứng đợi phía ngoài. Sau khi được bạn gái cho mượn xe, Nam phóng xe thẳng vào ngõ 105 đi thông ra đường Hoàng Hoa Thám và ra đi ra bến xe Mỹ Đình để gửi xe ở đây.

Sau đó, Nam bắt xe ôm về nhà nghỉ tại khu Mễ Trì, Từ Liêm (Hà Nội) để gặp một người bạn gái khác tên là N.T.L.

Ngày 21/10, Nam quay lại bến xe Mỹ Đình, mở cốp xe máy phát hiện có 1 điện thoại di động Nokia, 1 ví bên trong có 1.200.000đ cùng nhiều giấy tờ trong đó có giấy đăng ký xe. Nam mang chiếc xe máy đến cửa hàng tại khu Mễ Trì Thượng và bán được hơn 20 triệu đồng; chiếc điện thoại Nam đưa cho người yêu bán được 500.000đ.

Sau nhiều ngày ăn tiêu tiền bán xe của chị H., Nam không dám lên mạng để nói chuyện và tỏ ra “hối hận” khi đã trót lừa người yêu trên mạng. Nam nhờ một người phụ lái xe bus ở bến xe Mỹ Đình trả lại cho chị H. một phong bì bên trong có chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế...

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an quận Tây Hồ vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và vận động đối tượng ra đầu thú.

Đầu tháng 11, Tạ Đức Nam đã đến cơ quan Công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được CA quận Tây Hồ hoàn thiện hồ sơ để xử lí đối tượng theo quy định.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG