Ngự Bình 22 tuổi đến từ TPHCM đeo mặt nạ Ninja rùa được sắp xếp hẹn hò cùng 3 cô gái. Quỳnh Ngân 25 tuổi đến từ Bến Tre, mang mặt nạ Báo gấm. Cô là Á khôi Duyên dáng phụ nữ 2015, là người viết văn trẻ. Thủy Tiên 25 tuổi đến từ TPHCM, mang mặt nạ Mèo trắng đang là nhân viên Marketing. Anh Thư trẻ nhất 20 tuổi đến từ Đắk Nông, đang học trường CĐ Kinh tế đối ngoại.

Tuy thế hai người cũng đưa đẩy câu chuyện cởi mở hơn, Ngự Bình thậm chí gạ Quỳnh Ngân về chuyện đi phượt. Mặc cho Ngự Bình mong muốn rủ cô thỏa đam mê, Ngân không ngần ngại nói rằng không thích phượt vì sợ nguy hiểm.
Cặp đôi này sau đó lại nhanh chóng rơi vào thế ông chẳng bà chuộc. Ngự Bình hỏi nếu sau này họ tiến tới với nhau, anh chàng muốn cô về quê và chỉ ở nhà lo bếp núc, con cái thì sao. Quỳnh Ngân không ngại ngần đáp rằng không thích phải ở nhà “vì phụ nữ cũng cần độc lập, cần phải ra ngoài kiếm tiền”.
Ngự Bình vẫn chấm Quỳnh Ngân tới 8 điểm, còn cô gái cũng đoán chắc chắn chàng trai này có ngoại hình đẹp.
Đến hẹn thứ hai là Thủy Tiên. Cô khéo khen chàng trai body chuẩn, mặc áo sơ mi trắng hấp dẫn. Cô không ngại nói rằng thích uống rượu và nêu quan điểm là con gái nếu cái gì cũng biết một ít sẽ không thiệt. Chàng trai có vẻ đồng tình, chỉ có điều nói rằng cần phải chừng mực.

Cô sinh viên Anh Thư ít tuổi nhất. Anh Thư tiết lộ mình là diễn viên trẻ, về điều này chàng trai có vẻ không phản đối về nghề nghiệp lắm. Tuy nhiên không muốn từ bỏ câu hỏi với hai cô gái trước, Ngự Bình hỏi Anh Thư tính sao nếu người yêu không muốn cô làm nghệ thuật.

Quay trở về ghế nóng sau vòng hẹn hò nhanh đầu tiên, Ngự Bình loại Quỳnh Ngân dù trước đó chấm điểm khá cao. Lí do anh chàng này đưa ra vì không giữ được quan điểm khi nói chuyện, không cảm nhận được tình cảm. Thế nhưng khi mặt nạ rơi xuống, Ngự Bình ngỡ ngàng khi thấy vẻ ngoài của Quỳnh Ngân. Biết cô đạt danh hiệu về nhan sắc anh chàng càng tiếc nuối, nhưng không thay đổi quyết định. Về phía Quỳnh Ngân cô nàng nói rằng “nếu thấy buồn anh hãy nhớ đến em”.

Không những thế Thủy Tiên thất bại vì cố gắng tìm hiểu sâu về cuộc sống và công việc của Ngự Bình, anh chàng từ chối vì muốn giữ bí mật.

Anh Thư chưa cho Ngự Bình xem bức tranh và nói nếu được chọn sẽ cho xem, cô rất tự tin rằng mình sẽ được chọn.

Họ cùng nhau xuất hiện ở căn phòng hẹn hò cuối cùng với nến và champagne. Anh Thư nói rằng cô đã treo bức tranh vẽ Ngự Bình khi còn đeo mặt nạ trong phòng ngủ.