TP - Ở nhà không có việc gì làm nên khi được rủ đi làm công ty với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, cô gái trẻ đã gật đầu nhận lời mà không hề hay biết mình đã rơi vào bẫy của những kẻ buôn người chuyên nghiệp.
TPO - TIN NÓNG ngày 1/7: Con gái vay 100 triệu đồng, bố bị uy hiếp trả nợ; Truy nã đặc biệt 5 tên khủng bố nổ súng tại Đắk Lắk; Nguyên nhân người phụ nữ bị tạt xăng và truy sát giữa đường...
TPO - Sau khi làm quen với N, Nình A Ngằn rủ "bạn gái nhí" rồi "dụ" sang Quảng Ninh chơi và ý định bán nạn nhân sang bên kia biên giới lấy tiền tiêu xài.
TPO - Trưa hôm nay (3/7), tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn diễn ra buổi gặp mặt, bàn giao cô Nguyễn Kim Hon cho đại diện gia đình để trở về tỉnh Bạc Liêu sau thời gian dài bị lừa bán sang đất khách, quê người.
TP - Năm 1989, bà Cao Thị Dậu rời khỏi nhà, gia đình không rõ đi đâu. 30 năm sau, bà Dậu trở về trong tình trạng kiệt quệ và cho biết trước đây mình bị đưa sang Trung Quốc, phải chịu cảnh sống cực khổ trong nhiều năm…
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé, người thân và người dân xóm nghèo ngồi quanh bà Nhân, người phụ nữ bất hạnh, khốn khổ vừa trở về quê hương xứ sở sau gần 17 năm bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc.
Bố đẻ đánh, bố dượng gạ gẫm, mẹ tiếp tay bán sang Trung Quốc, bị “chồng” ép quan hệ tình dục… Cuộc đời của cô bé Vàng Thị Seo (người H'Mông, Điện Biên) tưởng chừng như không có ngày được yêu thương.
TP - Sống lay lắt khi bị lừa bán sang Trung Quốc 15 năm, chị Trần Thị Hưng (SN 1978) ở số nhà 289, đường Duy Tân, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) tìm mọi cách trở về quê, tố cáo hành vi của những người trực tiếp lừa, bán mình.