Lời thú tội rợn người của gã choai sát hại bạn gái đang mang bầu

Lời thú tội rợn người của gã choai sát hại bạn gái đang mang bầu
Vụ án nữ sinh trường THPT Hải Hậu C, mang thai bị giết hại dã man ở xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khiến dư luận đắng lòng.

Lời thú tội rợn người của gã choai sát hại bạn gái đang mang bầu

> Nữ sinh cấp ba mang thai bị sát hại dã man 

Vụ án nữ sinh trường THPT Hải Hậu C, mang thai bị giết hại dã man ở xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khiến dư luận đắng lòng.

Nạn nhân Hằng lúc còn nhỏ
Nạn nhân Hằng lúc còn nhỏ.
 

CA huyện Hải Hậu đã vào cuộc điều tra, truy xét, xác định hung thủ là Phạm Tuấn Ánh, SN 1995, trú ở xã Hải Phú, huyện Hải Hậu. Ngày 3-4, cơ quan này đã đưa thủ phạm tới hiện trường tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ tình tiết vụ án.

Xác chết bên bờ biển

Anh Nguyễn Văn Trường, trú tại xóm Tây Sơn, xã Hải Chính, người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân, cho biết: “Nhà tôi ở gần bãi biển nên tôi có thói quen ra biển vào buổi sáng. Khoảng 8g30 ngày 2-4, tôi từ trong nhà ra bờ biển thì nhìn thấy một vật giống hình búp bê nằm dưới bụi cây. Đứng nhìn một lúc, tò mò nên tôi lại gần thì hoảng hốt phát hiện thi thể một cô gái. Trên người nạn nhân mặc áo sơ mi, mặt phủ đầy cát và bị che bằng một chiếc áo khoác thể thao màu đỏ, tay đeo nhẫn, bên cạnh có một chiếc dép tổ ong. Tôi vội chạy về hô hoán mọi người, đồng thời báo lên chính quyền xã”.

CA huyện Hải Hậu đã có mặt tại hiện trường, xác định danh tính nạn nhân là Cao Thị Hằng, SN 1996, quê ở xã Hải Sơn, hiện là học sinh trường THPT Hải Hậu C, huyện Hải Hậu. Qua khám nghiệm tử thi, CQCA kết luận nạn nhân bị giết hại vào đêm hôm trước. Nạn nhân cao 1m65, chết bởi 4 nhát dao đâm vào cổ, 2 nhát vào ngực và một nhát vào mông. Đặc biệt trước khi chết, nạn nhân đã quan hệ tình dục, đang mang thai tháng thứ 4.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án.
 

Quá trình truy xét, CA huyện Hải Hậu xác định hung thủ là Phạm Tuấn Ánh, học sinh trường THPT Hải Hậu B, SN 1995, người xã Hải Phú. Nguyên nhân do Hằng và Ánh có quan hệ tình cảm dẫn tới có thai, Ánh không thừa nhận cái thai của mình và gọi Hằng ra bờ biển để nói chuyện. Sau khi quan hệ tình dục xong với nạn nhân, Ánh đã ra tay sát hại bằng con dao thủ sẵn trong người, sau đó Ánh che mặt nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bà Lê Thị Hường, mẹ của nạn nhân Cao Thị Hằng, đau xót: “Chồng mất sớm, tôi một mình nuôi hai đứa con, khó khăn nên tôi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan vừa về được một thời gian ngắn. Học lực của Hằng thuộc vào loại khá nhưng hơn một tháng trở lại đây Hằng thường xuyên bỏ học đi chơi. Nó có tâm sự với bà nội là yêu thằng Ánh và đã có bầu, muốn cưới nhưng thằng Ánh không chịu. Bà nội nói chuyện lại với con trai tôi nhưng cả hai bà cháu sợ tôi buồn và lo lắng nên giấu.

Cuốn nhật ký để lại

Chiều 31-3, Hằng đi ăn cưới cô em họ, đến tối gia đình không thấy về nên gọi điện cho bạn bè, người thân tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. “Đến 8g ngày 1-4, có một cô gái gọi điện thoại cho tôi nói: Mẹ ơi con đang ở trên Thái Nguyên, con đi chơi ở trên này với bạn con chưa về được, mẹ yên tâm đừng lo lắng hôm nào con tự về”. Tôi nghe giọng nói rất lạ nên hỏi lại sao giọng con hôm nay khác thế. Cô gái kia trả lời hôm nay con bị viêm họng rồi cúp máy luôn. Tôi thấy nghi ngờ nên đã gọi lại nhưng không ai nhấc máy. Gọi không được, tôi nhắn tin vào số máy đó, hỏi là con đang ở đâu mà nghe giọng khác quá. Rồi tôi nhận được tin nhắn trả lời rằng: “Mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe, con sẽ về. Sau đó, cả tôi và con trai đều gọi và nhắn tin liên tục vào số máy đó nhưng không liên lạc được nữa.” - bà Hường cho biết.

“Khi biết em gái mình và Ánh yêu nhau, tôi thường xuyên theo dõi Ánh để xem Ánh là người thế nào. Chiều hôm đám cưới cô em họ, tôi thấy Ánh cũng có mặt tại đó. Ánh có nhiều biểu hiện rất khác lạ, tay cầm một con dao găm nhỏ, cứ mài đi mài lại ở đầu móng tay. Đám cưới kết thúc không thấy Ánh và Hằng đâu nữa. Tôi có gọi điện và tìm gặp Ánh thì Ánh nói mấy hôm nay thấy Hằng hay đi chơi cùng một thanh niên ở xã Hải Toàn chứ Ánh không gặp và cũng không nói chuyện với Hằng. Mẹ và tôi cũng đã khuyên nhủ Hằng lo học hành đã, còn ít tuổi đừng lo yêu sớm” - anh trai nạn nhân kể lại.

Được biết, Hằng là cô gái cao ráo, xinh xắn, đi học được thầy cô và bạn bè quý mến. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Hằng đã phát hiện một bức thư Hằng để lại gấp trong một cuốn sổ dạng nhật ký, nội dung bức thư Hằng nói rằng rất yêu Ánh, Hằng đã có thai và muốn tổ chức đám cưới nhưng Ánh không chịu và bắt phá thai. Trước đó, trong thời gian yêu nhau, Hằng đã từng có thai với Ánh một lần và đã bỏ thai rồi nên lần này Hằng không thể làm thế được nữa.

Chân dung kẻ thủ ác

Gặp anh Phạm Văn Tiến, bố của hung thủ Phạm Tuấn Ánh, được biết: “Vợ chồng tôi cưới nhau nhiều năm nhưng không có khả năng sinh con. Năm 1995, tôi đã bàn bạc với vợ cùng nhau lên trại trẻ mồ côi ở TP Nam Định làm thủ tục pháp lý xin một cậu con trai về làm con nuôi. Lúc đó Ánh chỉ mới 7 ngày tuổi, bị mẹ đẻ bỏ rơi. Ánh rất ngoan ngoãn và tỏ ra có hiếu với bố mẹ, từ lớp 1 đến lớp 9 năm nào Ánh cũng được giấy khen học sinh giỏi. Từ lúc lên cấp 3, nó bắt đầu chểnh mảng, lười biếng, học hành sa sút, đã tự ý bỏ học được 1 tháng nay rồi.

Hung thủ Phạm Tuấn Ánh trước khi bị bắt
Hung thủ Phạm Tuấn Ánh trước khi bị bắt.
 

Dù là con nuôi không máu mủ, ruột thịt nhưng vợ chồng tôi yêu thương nó như chính con đẻ của mình, nuôi nó lúc còn đỏ hỏn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nó. Chúng tôi biết nó và cháu Hằng yêu nhau vì một lần Hằng vào Sài Gòn và nhắn tin cho Ánh bảo là: “Em có thai anh phải cưới em nếu không cưới là không xong với em đâu”. Chúng tôi không tin nổi chuyện lại xảy ra đến mức độ này. Sau khi gây án, chiều tối 1-4, Ánh vẫn đi học, mọi sinh hoạt đều bình thường. Chỉ có một điều hơi lạ là tối hôm đấy đòi ngủ với mẹ, hôm sau vẫn xin tiền bố mua hồ sơ đăng ký thi ĐH”.

Ông Vũ Thành Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Hải Hậu B, nơi Ánh đang theo học, cho biết: “Học sinh Phạm Tuấn Ánh đã nghỉ học 1 tháng, bỏ đi đâu thì không ai rõ. Mấy ngày trở lại đây thì quay lại trường xin học nhưng nhà trường chưa có quyết định chính thức cho Ánh đi học lại. Trong thời gian học ở trường Ánh không phải học sinh cá biệt”.

Ông Lưu Thế Hạnh, Trưởng CA xã Hải Phú, cho biết: “ 22g ngày 2-4, CA huyện Hải Hậu yêu cầu xác minh rõ lai lịch đối tượng Phạm Tuấn Ánh, phối hợp CA tỉnh Nam Định về nhà bắt đối tượng. Về đến trụ sở CA xã, Ánh nhận tội luôn. Ánh khai nhận yêu Hằng 1 năm, có quan hệ tình dục 2 lần, một lần tại nhà Hằng vào tháng 11-2012, lần thứ hai ngay đêm giết Hằng 1-4.

Chiều 1-4, Ánh hẹn Hằng gặp nhau ở bãi biển thuộc thôn Sơn Đông, xã Hải Chính để nói chuyện, trong lúc nói chuyện Hằng bảo: “Em có thai với anh rồi, chúng mình phải cưới nhau, nếu anh không cưới thì em cứ đến nhà anh ở”. Ánh trả lời mình mới có 16, 17 tuổi còn trẻ nên không cưới được, mà chắc gì đã là con của cậu ta.

Hằng tức giận nên đã cào cấu Ánh, hai bên lời qua tiếng lại, Ánh cũng tức giận nên đã chịt lấy cổ tay Hằng, rút con dao thủ sẵn trong túi quần, đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái. Đau đớn và bất ngờ bởi vết dao của người yêu, Hằng kêu ú ớ… Sợ bị phát hiện nên Ánh cởi áo khoác của Hằng bịt vào miệng nạn nhân ghì chặt cho đến khi tắt thở hẳn. Sau khi Hằng chết, Ánh lấy dép tổ ong của mình kê vào vai Hằng, lôi vào bụi cây, lấy áo trùm lên mặt Hằng, bốc mấy nắm cát để lên áo cho khỏi bay. Gây án xong, hung thủ vứt con dao tại các hốc đá ở bờ biển, lấy chiếc dép còn lại vứt vào giỏ xe đạp xe về nhà ngủ. Sáng hôm sau Ánh vẫn gặp gỡ bạn bè như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt.

Theo Lê Mận - Thược Dược
Pháp luật xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.