Thời gian qua, thầy giáo Phạm Văn Dũng (sinh năm 1977, quê Thanh Hóa, là giảng viên CĐ Sư phạm Đắc Lắc) được biết đến với lời nhắn nhủ “học giỏi cũng là yêu nước” bên dưới đề thi môn Toán.
Muốn trở thành hiệu trưởng ngôi trường có sân bay trực thăng, khuyên Thúy Kiều lấy đại gia hay chuyển thể tác phẩm Chí Phèo thành thơ là những bài văn độc đáo của học trò.
Bài kiểm tra của một nam sinh về tác phẩm "Vội vàng" (Xuân Diệu) khiến giáo viên phải nhận xét: "Tài phân tích thơ của em thật cao thủ quá. Xin bái phục".
"Chém gió thảm họa", "xem lại ý thức ngay nếu thực sự muốn làm con rể cô", hay "em vẫn duy trì phong độ không học bài"... là những lời phê độc đáo của giáo viên từng xôn xao dân mạng.
Vần điệu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/ Dù sao em cũng tuyệt hơn vài người" hay ngôn ngữ teen "Em học rất giỏi, có tính chất bá đạo của học sinh" là những lời phê khiến cộng đồng online xôn xao.
Cậu học sinh chép lại đoạn văn bằng phiên âm tiếng Việt: “Maria goát xờ côn, in i vờ li. Bất be rần…Bu pờ đờ tu giờ iu ét ây…”. Bài kiểm tra nhận được điểm 0 với lời phê “Em học rất giỏi, có tố chất bá đạo của học sinh”