Lỗi hỗn hợp

Lỗi hỗn hợp
TP - Tui lại chính thức hoang mang…

- Trời đất! Lại hoang mang hoài dzậy? Giờ là chuyện chi nữa đây?

- Hôm qua lướt đọc các tít báo giật hết cả mình…

- Lại chuyện án oan hả? Có phải anh hoang mang vụ bị tuyên án tử đến bốn lần giờ vỡ ra là người ta vô tội…Tui cũng hoang mang tự hỏi,  ngộ nhỡ người ta thi hành án rồi thì

sao ta?

- Thì chờ đến ngày giỗ đọc lời xin lỗi, minh oan thôi!

- Lạnh hết cả sống với lưng! Anh hoang mang chuyện đó hả hay hoang mang chuyện một nghi can thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã nằm trong tầm ngắm nhưng cơ quan chức năng đến giờ hổng có biết ông ta bốc hơi bằng cách nào?

- Ý chú nói đến vụ ông Thanh, đi biển số xanh, hổng có người canh, nhanh chân đào tẩu đó hả?

- Chớ ai vô đó!

- Những chuyện chú vừa điểm nó có tiền lệ rồi thì đâu còn phải giật mình hoang mang nữa! Tui hoang mang chuyện nhiều tờ báo giật lên trang chủ biểu rằng 200 ngàn thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp hổng có phải là do lỗi của ngành giáo dục…

- Dzậy là bấy nay ngành chịu tiếng mang tăm, bị hàm oan? Theo anh thì lỗi của ai?

- Tui hoang mang hỏi chú câu đó đây! Người ta biểu, một phần lỗi của các thạc sĩ cử nhân hổng có linh hoạt, thức thời nắm bắt thông tin thị trường lao động. Một phần do gia đình hổng có tư vấn định hướng cho con em chọn nghề. Phần nữa là các doanh nghiệp, đơn vị hổng đủ mạnh để hấp thụ hết lực lượng lao động đó…

- Hầy za! Như tai nạn giao thông dzậy ta! Cứ lỗi hỗn hợp là đúng mọi hoàn cảnh.

MỚI - NÓNG