Lời chia tay ý nghĩa

Lời chia tay ý nghĩa
TP - Một trận thắng không thể bảo đảm cho ĐT Việt Nam đi tiếp, nhưng đó là lời hứa của HLV Falko Goetz và là lời chia tay đầy ý nghĩa của các tuyển thủ Việt Nam ở vòng loại World Cup 2014.

> Việt Nam ngược dòng đánh bại Qatar

Lời chia tay ý nghĩa ảnh 1
 

ĐT Việt Nam từ bỏ sơ đồ phòng ngự phản công 4-5-1 từng áp dụng ở trận lượt đi, thay vào đó là hệ thống thi đấu 4-4-2 với sự ưu tiên hàng đầu cho các cầu thủ có lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Tại trận lượt đi, Qatar đã cho chúng ta thấy rằng họ rất giỏi tận dụng các cơ hội. Và hiệp một trận này cũng vậy. Họ không cầm bóng nhiều nhưng lên bóng nguy hiểm. Phút thứ 9, cột dọc đã cứu thua cho khung thành thủ môn Mạnh Dũng sau cú sút của Yusef Ahmed M.Ali (15).

Phút 16, chính Yusef Ahmed M.Ali đưa bóng vào lưới Mạnh Dũng mở tỷ số trận đấu sau pha tranh chấp đầy sức mạnh và quay người tung cú sút rất nhanh.

Lợi thế dẫn trước 4 bàn (3 bàn trận lượt đi) chính là điều kiện thuận lợi giúp HLV Milovan Rajevac có nhiều sự lựa chọn. Khi không phải đối mặt áp lực giành chiến thắng, Qatar có thể thoải mái với lối đá phòng ngự phản công để bảo toàn tỷ số.

Phút 28 rồi 32, Andres Sebastian S.Quintana sút bóng và Mạnh Dũng đẩy ra. Kể từ đó chúng ta không thấy Quintana làm mưa làm gió như trận gặp ĐTVN trên sân Mỹ Đình cách đây bốn năm. Trong hiệp một, phía Việt Nam, Công Vinh có hai pha đánh đầu nhưng đều bị thủ môn đội bạn hóa giải.

Trọng Hoàng mừng bàn thắng quân bình tỷ số. Ảnh: VSI
Trọng Hoàng mừng bàn thắng quân bình tỷ số.
Ảnh: VSI.
 

Việc thay người của HLV Falko Goetz đã mang lại hiệu quả. Đầu tiên là tiền vệ trung tâm Minh Châu thay Tài Em (bị đau), ĐT Việt Nam không còn chơi nhiều ở hai cánh mà khoét vào trung lộ. Thứ đến là Quang Hải thay Ngọc Thanh và Quang Hải đã ghi bàn. Cả hai bàn thắng của ĐTVN đều đến từ trung lộ, nên nhớ là trước đó, trong hiệp một, ĐTVN tấn công biên rất nhiều nhưng không mang lại hiệu quả.

Phút 59, trong một pha lộn xộn trước khung thành Qatar, Trọng Hoàng thoát xuống và ghi bàn quân bình tỷ số 1-1. Phút 78, Quang Thanh treo bóng cho Quang Hải đánh đầu vào lưới Qatar nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTVN.

ĐTVN đã không để tâm lý buông xuôi trong trận trận lượt về khiến người hâm mộ cảm thấy hy vọng về đội tuyển. Nên nhớ rằng sau trận lượt về với Qatar thì ĐTVN sẽ còn rất lâu nữa mới tập trung trở lại. Việc dừng bước ở vòng loại World Cup là điều khó tránh khỏi nhưng rõ ràng là ĐTVN đã chiến đấu hết sức mình.

Ít nhất, các tuyển thủ đã tạo ra được một lời chào tạm biệt ý nghĩa gửi tới khán giả hâm mộ - những người trong hơn một tháng qua vẫn dõi theo từng bước chân của HLV Falko Goetz và các học trò. Việc quan trọng là giờ đây, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt trực tiếp Falko Goetz bắt tay ngay vào chiến dịch SEA Games 26.

Cũng bởi tinh thần thi đấu quyết tâm và cống hiến của các cầu thủ, lãnh đạo VFF đã quyết định thưởng nóng cho toàn đội 600 triệu đồng ngay sau trận đấu.

Đội hình ĐT Việt Nam: Thủ môn: Mạnh Dũng; Hậu vệ: Quang Thanh, Long Giang - Chí Công, Việt Cường; Tiền vệ: Tài Em (Minh Châu, phút 33), Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương (Văn Quyết, phút 62); Tiền đạo: Công Vinh, Ngọc Thanh (Quang Hải, phút 70). 

Phát biểu sau trận đấu

HLV Falko Goetz: Tôi muốn khóc một mắt và cười một bên mắt. Hôm nay, chúng ta đã chơi rất xuất sắc, tôi rất hạnh phúc về kết quả này nhưng cũng rất tiếc vì ĐTVN đã không thể đi tiếp.

Các cầu thủ đã vận dụng rất tốt ý đồ của BHL đề ra, mặc dù sớm bị dẫn trước nhưng các cầu thủ không hề nao núng mà vẫn thi đấu hết sức mình. Vì vậy, chúng ta xứng đáng với chiến thắng này.

HLV ĐT Qatar Milovan Rajevac: Việc có được chiến thắng cách biệt ở lượt đi và sớm có bàn dẫn trước ĐTVN đã khiến một số vị trí của ĐT Qatar bộc lộ tư tưởng nghỉ ngơi sớm và thi đấu thiếu cố gắng ở hiệp hai.

Bên cạnh đó, vì nôn nóng muốn kết thúc trận đấu sớm khiến ĐT Qatar mắc sai lầm và ĐT Việt Nam đã tận dụng rất tốt điều này để giành chiến thắng. Các bạn đã thi đấu tốt ở cả hai lượt trận đi và về. Chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tốt trong tương lai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG