Liveshow Thúy Nga: Đủ bồn tắm tới giường ngủ!

Á hậu Thúy Nga tắm cũng đội vương miện. Ảnh: N.M.Hà
Á hậu Thúy Nga tắm cũng đội vương miện. Ảnh: N.M.Hà
TP - Liveshow hài Thúy Nga có 4 tiểu phẩm diễn trực tiếp, trước mỗi tiểu phẩm lại có một tiểu phẩm phụ phát trên màn hình LED, thêm các tiết mục ca nhạc, đâm ra kéo tới gần 12h đêm. Chương trình càng về cuối càng thu hút nhưng chưa đến mức giữ chân khán giả lại sau nửa đêm.

Sau đêm diễn, Thúy Nga bán được 21/33 bức chân dung để làm từ thiện. Tranh khắc họa các vai diễn của Thúy Nga của họa sĩ trẻ Huỳnh Thị Thanh Thương bày ở sảnh Cung Văn hóa Hữu Nghị trước khi liveshow diễn ra, đồng giá 1 triệu.

Phần lớn tiểu phẩm có tiết tấu hơi chậm, nhất là Á hậu bị đánh. Cái tên đầy tính hành động nhưng phần lớn thời gian, khán giả phải ngồi nghe màn tung hứng lê thê giữa phóng viên (Chí Trung) và Á hậu Thúy Nga. Cuộc đối thoại làm nổi bật sự mê tiền của á hậu nhưng cũng chưa éo le đến mức để cô phải bị đánh. 

Các màn gây cười chủ yếu nhờ vào hai vệ sĩ “chuẩn bóng”. Có vẻ như tiểu phẩm này được dàn dựng vội vã để cập nhật sự kiện Thúy Nga nhận danh hiệu Á hậu Quý bà tại hải ngoại.

Khán giả nào mong chờ Thúy Nga hóa quỷ cũng sẽ thất vọng, vì việc đó chỉ xảy trong một câu thoại mà thôi. Trong đối thoại với phóng viên báo lá cải, Thúy Nga tự nhận mình là “cải quý”, nghĩa là “quỷ cái”. Cùng chủ đề á hậu, clip phát trên màn hình có vẻ lại súc tích và gây cười hơn.

Thúy Nga đội vương miện, mặc váy ngắn hết cỡ đạp xe tung tăng gây nhiều tai nạn trên đường… Dù sao, Á hậu bị đánh có tác dụng khoe vẻ đẹp hình thể của Á hậu “xịn” Thúy Nga. Qua bàn tay phù thủy của trang điểm gia, Thúy Nga xuất hiện khá bắt mắt trong mảnh vải cuốn sơ sài.

Chương trình đáng ra nên gắn mác 16+ vì không chỉ có cảnh hở hang mà còn có luôn cảnh trên giường của cặp vợ chồng ma Chí Tài - Thúy Nga trong Đêm kinh hoàng. Váy ngủ mong manh, Thúy Nga mỗi lần nằm lên giường khó mà không tạo tư thế hớ hênh. Chưa kể đối thoại trong phòng ngủ khó hiểu với trẻ em, kiểu như “lên chưa”, “hứng quá”…

Không như một số danh hài - cá tính đậm đến nỗi diễn vai gì cũng ra mình, Thúy Nga có khả năng biến hóa đáng kể. Bốn tiểu phẩm vẽ nên bốn chân dung với giọng điệu hoàn toàn khác nhau. Khi vào vai chính mình (Á hậu), Thúy Nga cũng kiêu sa, nuột nà như ai. 

Cô tiếp tục vừa quậy vừa đằm trong sở trường bà già, nhưng lần này có nâng cấp. Bà già được sang Mỹ, nhổ toẹt nước cốt trầu lên vỉa hè Mỹ. Người xem vừa cười vừa rớt nước mắt thương cho cô gái thọt dịu dàng, e ấp trong Cặp đôi hoàn hảo - kịch bản khá quen thuộc của Gặp nhau cuối tuần trước đây, nay dựng lại theo phong cách hài Nam.

Trong tiểu phẩm này, khán giả cũng chứng kiến sự ứng phó khéo léo của các diễn viên khi micro gài gặp trục trặc. Nhân khi anh bán kẹo kéo Đức Hải đạp xe vào cánh gà sửa mic, một diễn viên chạy ra hỏi cô bán nước sâm Thúy Nga: “Thế có bán dâm không?” Cô lắc đầu quầy quậy. “Thì hỏi lại cho chắc!” anh kia nói rồi chạy vào. Vậy mà Đức Hải vẫn còn nói cảm ơn bạn diễn đã chữa cháy giúp mình ngay trên sân khấu được.

Với những gì làm được ở Hà Nội, Thúy Nga cho hay, cô cảm thấy mãn nguyện. “Tôi đã giải được bài toán mà ai cũng bảo khó” Thúy Nga nói. Quả thực, ngay các danh hài đất Bắc cũng chưa dám làm liveshow riêng ở Thủ đô. Xin lỗi em chỉ là… sẽ tiếp tục phục vụ khán giả TPHCM tối 1/4 tại tụ điểm Trống Đồng với ê-kip mới: Hoài Linh, Hồng Vân, Chí Tài, Tấn Beo, Minh Nhí, Cát Phượng, Trấn Thành, Hoàng Sơn, Nhật Cường… Sân khấu ngoài trời này có sức chứa 4.000 chỗ nên giá vé chỉ còn non nửa so với Hà Nội. 

Trong tiểu phẩm Cặp đôi hoàn hảo, có đoạn cô bé bán báo (Hoa Thúy) cảnh báo anh bán kẹo kéo (Đức Hải): “Anh mà hát nhép sẽ bị Bộ Văn hóa phạt nặng đấy!”. Nhưng các ca sĩ tham gia chương trình Xin lỗi em chỉ là… đều hát nhép cả.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.