Vào rạng sáng ngày 2/6 tới, Liverpool sẽ bước vào trận chung kết Champions League mùa giải 2018/2019 gặp Tottenham. Khi đã lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, dù giành tới 97 điểm, chỉ kém 1 điểm so với Man City, thì Champions League chính là hy vọng cuối cùng để thầy trò Jurgen Klopp có thể tránh khỏi một mùa giải trắng tay nữa.
Từ giờ đến trận chung kết còn hơn 2 tuần và đó sẽ là quãng thời gian bận rộn với Liverpool, khi họ cần chuẩn bị những thứ tốt nhất cho cuộc đối đầu với đối thủ quen mặt tại nước Anh. Theo thông báo mới đây từ HLV Jurgen Klopp, sau khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/2019 khép lại, ông đã cho các học trò nghỉ ngơi vài ngày, nhưng nghiêm cấm họ đi du lịch nước ngoài cùng gia đình hay tụ tập ăn nhậu. Cả đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 17/5.
"Các chàng trai của tôi sẽ có một vài ngày nghỉ và tiếp đó là 2 tuần chuẩn bị cho trận đấu với Tottenham. Toàn đội sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng và hi vọng sẽ giành được danh hiệu Champions League, trở về nhà và sau đó tất cả cùng nhau ăn mừng chiến tích đó", HLV Jurgen Klopp cho hay.
Cũng trong chia sẻ với báo chí lần này, nhà cầm quân người Đức đã xác nhận một loạt tin vui về tình hình của đội. Cụ thể ông bật mí, một số gương mặt vốn dính chấn thương đều đã sẵn sàng để trở lại, trong khi những Divock Origi, Trent Alexander-Arnold hay Andy Robertson đều đạt điểm rơi phong độ tốt và háo hức cho trận đánh lớn cuối cùng của mùa giải.