Liverpool hạ gọn M.U, áp sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Mo Salah ghi bàn "kết liễu" M.U ở phút 90+3
Mo Salah ghi bàn "kết liễu" M.U ở phút 90+3
TPO - Trong vòng đấu Man City và Leicester City đều mất điểm, Liverpool đã gia tăng khoảng cách thành công khi đánh bại M.U với tỉ số 2-0.

Trước trận đại chiến với “kình địch” M.U, Liverpool nhận được cú hích tinh thần lớn khi hai đội bám đuổi họ là Man City và Leicester đều mất điểm. Trong khi Man City bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 thì Leicester thua ngược Burnley.

Không những có lợi thế tinh thần, Liverpool còn vượt trội M.U về lực lượng và phong độ. Họ có đội hình mạnh nhất, trái ngược M.U mất cả Paul Pogba, McTominay và đặc biệt là chân sút số một Marcus Rashford.

Cộng thêm việc đá trên sân nhà, Liverpool tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ nhanh chóng có bàn mở tỉ số ở phút 14 nhờ công của Van Dijk. Những phút tiếp theo, The Reds vẫn làm chủ trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thành công. Họ thậm chí có thêm 2 lần sút tung lưới De Gea nhưng đều bị VAR từ chối.

Cuối hiệp 1, M.U mới có cơ hội đầu tiên, nhưng Pereira lại sút bóng hụt khi phía trước chỉ còn khung thành của Liverpool.

Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tấn công như vũ bão. Trong 15 phút đầu hiệp, họ tung ra đến 7 lần dứt điểm, khiến khung thanh M.U liên tục chao đảo. Trong đó đáng tiếc nhất là pha sút hụt của Salah ngay trước mặt De Gea và cú sút dội cột dọc của Henderson.

Phải đến khi HLV Solskjaer tung Juan Mata và Greenwood vào sân, M.U mới tấn công sáng nước hơn. Tuy vậy, sức ép họ tạo ra quá yếu để khiến hàng thủ Liverpool mắc sai lầm. Tấn công không đủ mạnh, M.U thường xuyên phải chịu những đợt phản công nguy hiểm của đối thủ. Kết cục, họ thủng lưới lần thứ 2 ở phút 90+3.

Từ pha tấn công tổng lực không thành của M.U, thủ môn Alisson ném bóng thẳng cho Salah lao lên dứt điểm hạ gục De Gea, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Với chiến thắng này, Liverpool đã nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 16 điểm cho dù còn 1 trận chưa đấu. Với khoảng cách này,  Liverpool coi như đã chạm tay vào chức vô địch dù mùa giải vẫn còn 14 vòng đấu nữa.

MỚI - NÓNG