Tòa nhà Plasco 17 tầng ở trung tâm thủ đô Tehran đã bất ngờ đổ sụp sau khi xảy ra hỏa hoạn vào đầu giờ sáng ngày 19/1 (theo giờ địa phương). Ít nhất 20 lính cứu hỏa bị mắc két dưới đống đổ nát đã thiệt mạng, thị trưởng thành phố cho biết.
Tòa nhà 17 tầng có từ năm 1960 giờ chỉ còn lại đống hoang tàn. Người dân trong tòa nhà đã được sơ tán.
Các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa trước thời điểm tòa nhà đổ sập.
Khói bốc lên ngùn ngụt từ tòa nhà Plasco. Hãng thông tấn bán nhà nước Tasnim cho biết, ngọn lửa bắt đầu từ tầng thứ 9 trước khi lan ra cả tòa nhà. Được biết, hơn 200 nhân viên cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường.
Những người lính cứu hỏa không cầm được nước mắt vì hàng chục đồng nghiệp bị vùi lấp dưới đất đá.
Một lính cứu hỏa ôm chân đồng nghiệp gào khóc thảm thiết. “Đáng lo ngại nhất là những lính cứu hỏa mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tất cả các bệnh viện gần đó đang trong tình trạng báo động”, Pir Hossein Kolivand, người đứng đầu dịch vụ y tế khẩn cấp, nói với IRNA.
Hình ảnh khiến ai cũng phải xót xa.
Một lính cứu hỏa bị thương nhưng vẫn không rời hiện trường.
Ngoài các nạn nhân thiệt mạng và bị vùi lấp, 78 người khác bị thương. Hầu hết đều được đưa đến bệnh viện điều trị và nhiều trong số đó đã xuất viện.
Một số lính cứu hỏa bị thương nhẹ đã trở lại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn.
Nhân viên cứu hộ dùng máy cẩu để tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Theo dự đoán, công tác cứu hộ có thể kéo dài đến 2 ngày.