Lên mà không xuống là bệnh đấy!

Lên mà không xuống là bệnh đấy!
TP - Mình nghe người ta đồn có vị lang băm trị chứng trên bảo dưới không nghe hay lắm…

- Thôi đi! Cứ nghe các vị ấy tư vấn thì đổ thóc giống ra mà ăn.

- Chưa chi đã phản bác rồi! Có bệnh thì vái tứ phương, biết đâu?

- Vái rồi!

- Có lẽ vái chưa đúng cửa?

- Thì vẫn vị lang băm cậu giới thiệu ấy. Vị ấy tư vấn cho mình rằng, chứng trên bảo dưới không nghe của mình là phải điều trị theo liệu pháp tâm lí, chứ chả cần thuốc thang gì sất.

- Chuẩn! Tây y người ta cũng bảo vậy mà. Thế thầy lang ấy tư vấn cho cậu điều gì?

- Vị ấy bảo, chỉ cần trị vía là khỏi ngay. Thế nên hàng ngày ra cây xăng hít hà tí chút là tình hình được cải thiện?

- Rối loạn cương dương thì liên quan chi đến xăng dầu?

- Mình cũng băn khoăn thế, vị ấy bảo, theo dự đoán thì xăng dầu luôn tăng nên lấy vía đó nương theo để cùng lên. Mới thử nghiệm được mấy ngày thì bất ngờ xăng giảm sâu…

- Ha ha! Thế là cậu cũng từ đó lịm luôn hả? Sao không đi tìm thầy khác?

- Rồi!

- Thầy đó bảo sao?

- Vị này bảo, y thuật của vị trước kém. Nhận định tình hình thế khác chi giết người bệnh. Rồi ông ấy khuyên, nên thường xuyên đi xe khách. Và lí luận: Dù có nhiều cơ quan chức năng yêu cầu giảm giá nhưng xe khách vẫn kiên cường đứng yên và có tiềm năng lên tiếp trong dịp tết. Với cảm hứng đó, chứng liệt không hà cớ gì là không được cải thiện…

- Mình khuyên này, thôi bỏ điều trị theo cách đó đi. Chấp nhận tình trạng hiện có còn hơn lên rồi đứng yên không xuống. Như thế cũng là bệnh đấy và dễ phạm phòng thượng mã phong lắm!.

MỚI - NÓNG