Lê Vân: Như là bắt đầu sống...

Lê Vân: Như là bắt đầu sống...
"Tôi cảm thấy có nhiều điều mới mẻ, như là bắt đầu sống. Tôi không còn cảm giác cô đơn, sợ sệt. Tôi tự tin hơn nhiều. Thực lòng mà nói, cuốn tự truyện đã mang đến cho tôi quá nhiều", Lê Vân đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện chân tình.
Lê Vân: Như là bắt đầu sống... ảnh 1
Lê Vân

Thay cho cảm giác đề phòng và che chắn rất rõ trong những lần gặp trước, Lê Vân bây giờ cởi mởi, cứng cỏi và thần sắc sinh động hơn hẳn.

Cuốn tự truyện là một sự kiện quan trọng trong cuộc sống của chị. Chị thấy mình thay đổi như thế nào sau khi ra cuốn sách này?

Lâu nay, tôi cố tình quay lưng với cuộc sống, nhìn đời một chiều. Thậm chí, tôi thấy mình không có nhu cầu giao lưu, hướng ngoại.

Trước khi ra cuốn sách, tôi không có nhu cầu đi chơi với bạn hay ngồi bên ly cà phê, tâm sự cho vơi lòng, chuyện gì tôi cũng bo bo chịu một mình. Sau cuốn tự truyện tôi có thêm rất nhiều người bạn mới đáng yêu.

Tôi bây giờ hết thời rồi, đâu còn nổi tiếng nữa, vậy mà họ vẫn đến với tôi, không vì điều gì. Họ chân thành bảo ban, tâm sự, khuyến khích những việc tôi làm với thái độ thực sự vô tư. Bây giờ có chuyện gì là tôi kể hết, chả giữ nữa, chả ngại người ta nghĩ thế nào cả. Tôi đã khác nhiều.

Giới văn nghệ sĩ ở ta không có tiền lệ "xấu xa khoe ra". Hành động của chị giống như việc phá bỏ hình ảnh lung linh về một gia đình nghệ sĩ mà trước nay công chúng vẫn nghĩ là hạnh phúc viên mãn?

Tôi đâu phá bỏ cái gì. Đấy là đời. Lúc kể tôi cũng chả đắn đo gì, mọi chuyện cứ thể xẩy ra, như một cuốn phim quay chậm, không kìm được.

Người ta có thể nổi tiếng trên sân khấu, trong điện ảnh, nhưng khi trở lại đời thường vẫn là những va chạm hàng xóm, là những mâu thuẫn gia đình như tất cả mọi người khác. Đấy là mặt trái của cuộc sống và không ai là không phải đối mặt.

Cho đến nay, sự phản ứng của người thân, đồng nghiệp có còn là áp lực với chị?

Tôi biết, sau khi cuốn sách ra, nhiều người chờ phản ứng từ người thân của tôi, nhưng thực tế không diễn ra như họ mong đợi. Cũng có thể trong thâm tâm, những người ruột thịt chưa hẳn hài lòng với những điều tôi nói ra, nhưng họ đã thể hiện là sẵn sàng bảo vệ tôi.

Bài phỏng vấn mẹ tôi là một ví dụ. Nhiều người đọc xong nói với tôi rằng, có cảm giác bà Lê Mai như một con gà mái mẹ, sẵn sàng xoè cánh để bảo vệ đàn con trước nguy hiểm.

Hay với bố tôi cũng vậy, sau cuộc nói chuyện ba tiếng đồng hồ, chúng tôi đã hiểu nhau hơn. Sau sự kiện này, cả nhà có dịp nhìn thẳng vào nhau để nói những điều thật nhất, những điều trước đó chúng tôi chưa từng nói.

Chị khẳng định tất cả chuyện chị viết trong sách đều là sự thật, nhưng có một số người sống cùng thời với chị khẳng định nhiều chỗ chỉ là "một nửa sự thật"?

Tôi không nghĩ thế, tôi đã nói thật hết. Những nhân vật trong sách hầu hết đều còn sống, nếu có điều gì bịa đặt thì lập tức, tôi sẽ bị phản ứng ngay.

Ngay khi những thông tin phản hồi bắt đầu dữ dội thì chị bỏ đi nước ngoài theo chồng, nhiều người nói Lê Vân chạy trốn?

Buồn cười thế đấy. Tôi chỉ đi nghỉ mười mấy ngày thôi. Kế hoạch này chúng tôi có từ trước khi cuốn sách ra đời, nó phụ thuộc vào lịch nghỉ thu của các con và lịch công tác của chồng. Ai nói tôi làm một cuộc đào tẩu lần thứ hai thì quá ngây ngô.

Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

Tôi cảm thấy có nhiều điều mới mẻ, như là bắt đầu sống. Tôi không còn cảm giác cô đơn, sợ sệt. Tôi tự tin hơn nhiều. Thực lòng mà nói, cuốn tự truyện đã mang đến cho tôi quá nhiều.

Tôi ham sống hơn, có lúc trong lòng hân hoan như muốn hát lên. À, lúc rảnh tôi hay viết lách linh tinh, nhưng ghi nhật ký thôi.

Chị đang chuẩn bị gì cho Tết năm nay, có thể chia sẻ với bạn đọc chúng tôi?

Như mọi năm, ông xã tôi sẽ về Việt Nam trước bốn ngày. Cả nhà sẽ đi chợ hoa, sau đó là thời gian dành cho nhau.

Cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình một năm mới hạnh phúc!

Theo Hạnh Đỗ
Thế giới Văn hóa

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.