TPO - Trưa 24/2, rất đông người dân Hà Nội đã đổ về phủ Tây Hồ (Hồ Tây, Hà Nội) để dâng lễ ngày rằm tháng Giêng (15/1 Âm lịch), bất chấp thời tiết lạnh, mưa phùn, với nhiều người đây là dịp rất quan trọng bởi suy nghĩ "lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng".
TPO - Ngay từ sáng sớm Rằm tháng Chạp, các khu chợ Hà Nội nhộn nhịp, người mua xếp hàng lựa chọn đồ cúng đúng nhu cầu, trong đó, gà ngậm hoa hồng vẫn là món hàng bán chạy nhất.
TPO - Trong hai ngày cao điểm diễn ra lễ rằm (14, 15 âm lịch), hàng vạn người đổ về chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) để dâng hương. Không chỉ vậy, nhiều người tranh nhau bốc tro mang về nhà, xoa tay vào lư hương để cầu bình an, tài lộc. Tuy nhiên, theo Ban trị sự chùa Bà thì hành động trên là mê tín.
TPO - Hàng chục đoàn viên thanh niên Bình Dương đội nắng mang nước suối phát cho người đi lễ chùa. Họ là những người được giao nhiệm vụ “tiếp tế” cho khách thập phương đến "đất Thủ" vào dịp lễ Rằm tháng Giêng.