Lễ hội 'tống ôn, tống gió'

Ghe chở thuyền hoa ra ngã ba sông hậu
Ghe chở thuyền hoa ra ngã ba sông hậu
TP - Hằng năm, từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng, một số nơi trong thành phố Cần Thơ tổ chức lễ hội cầu an, bà con còn gọi là lễ tống ôn, tống gió (xua đuổi bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh) cầu cho con người khoẻ mạnh, mưa thuận gió hoà, làm ăn thịnh vượng, bá gia bá tánh hạnh phúc.
Ghe chở thuyền hoa ra ngã ba sông hậu
Ghe chở thuyền hoa ra ngã ba sông hậu . Ảnh: Tùng Huyên

Mỗi địa phương ở Cần Thơ đều có chung một nội dung, duy có thay đổi chút ít về hình thức như ở miếu Bà Chúa Xứ ở phường An Cư, miếu Bà Chúa Xứ ở xóm chài, khu vực 3, 4 phường Hưng Phú đưa thuyền hoa ra sông lớn vào chiều ngày 14-1 Âm lịch.

Lễ cầu an ở miếu Bà Chúa Xứ khu vực 3, 4, năm nào cũng làm chiếc thuyền hoa dài hơn 3 m rộng 1,5 m, đem lễ vật gạo muối đến miếu cúng, rồi để lên thuyền hoa, đưa ra ngã ba sông Hậu thả chứ không đốt lá và rải muối như ở Phong Điền vì điền kiện dân cư đông đúc.

Vào buổi chiều chờ lúc nước lớn, đoàn ghe đưa thuyền tống ôn, tống gió rầm rộ xuất bến, đi đầu là hai ghe múa 4 đầu lân, theo đó là ghe chở thuyền hoa, tiếp đến ghe chở các bô lão, các chức sắc tổ chức lễ hội, ban nhạc lễ cùng hơn 50 ghe hộ tống ken dày cả khúc sông. Nào lân múa, trống đánh, phèng la, xập xỏa cùng tiếng hoan hô cổ vũ vang rền cả một đoạn sông, không khí lễ hội tưng bừng.

" Lễ cầu an có từ lúc tôi còn nhỏ. Việc thờ cúng, cầu an tin tưởng vào thần linh là một việc thiêng liêng của người đi mở đất" - Cụ Văn Đắt Lành, 80 tuổi ở ấp Nhơn lộc 1 từng làm trưởng ban tổ chức lễ cầu an tham gia đưa bè từ năm 1970

Riêng ở quận Phong Điền tổ chức có vẻ khác hơn. Chúng tôi theo con lộ từ chợ Mỹ khánh kéo dài hơn 5 km đến ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, hai bên đường bà con đều đặt bàn thờ có phẩm vật, bên cạnh là những đống lá đốt, để cúng lễ cầu an.

Vào chiều 12-1 Âm lịch, tại miếu thờ ngã ba sông, khu đất trống để bà con vui chơi ca hát, thanh niên cùng nhau thiết kế chiếc bè nghinh. Bè như chiếc thuyền hoa, bên trong để những lễ vật bà con đem đến cúng như bánh trái, gạo, muối, gà ,vịt... mời thầy đến tụng cầu an.

Chiều ngày 13-1 Âm lịch, nhà nào cũng đặt bàn hương án cúng bánh trái, gạo muối bên cạnh là đống bổi như lá chuối khô, sậy khô, giấy báo... Trên chiếc xuồng lớn chở chiếc thuyền hoa, người đàn ông vẽ mặt hoặc bôi đen trông hung tợn cầm “siêu” múa, bên cạnh cũng một người vẻ mặt bôi đen cầm chập chỏa đánh liên hồi.

Theo con kinh, chiếc thuyền hoa đi từ đầu ấp đến cuối ấp, ghé lại nhà nào, bà con đốt lửa, đem các lễ vật cúng xuống ghe. Cứ thế tuần tự nhà này đến nhà khác. Quang cảnh lửa đốt sáng rực cả khúc sông, chập chỏa đánh liên hồi, tạo nên bức tranh náo nhiệt sinh động. Tất cả, với tâm nguyện tống khứ những gì xui xẻo, bệnh tật, cho dân ấp bình an mạnh khỏe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG