Lấy vợ giàu nứt đố đổ vách, tôi lại mong cháy lòng được ly hôn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Thôi thì mình có gan làm, có gan chịu, tôi khuyên anh thực hiện nghiêm túc hợp đồng, hi vọng rằng sau khi đạt được mong muốn là cháu bé kia ra đời được mang họ của anh thì gia đình ông, bà chủ sẽ buông tha cho anh bằng một cuộc li hôn hợp pháp để giữ thanh danh cho con gái rượu của họ.

Tôi nghĩ với những gì xảy ra trong câu chuyện "Kết đắng cho trai tân chấp nhận vào vai chồng hờ để đổi đời", thì vào cái tuổi ngoài 20 như anh là còn rất trẻ song không phải là ngây thơ, dại khờ gì nữa mà bảo rằng anh bị lừa.

Tất cả việc này là do anh lựa chọn, anh quyết định nên hậu quả bây giờ anh phải gánh chịu, phải trả giá đắng là xứng đáng thôi. Theo tôi nghĩ rằng giấy tờ cam kết anh đã kí, tiền anh cũng đã nhận dù là tiền tạm ứng trước của chủ, nay anh thấy ân hận, muốn thay đổi, nói thẳng ra là muốn chạy chốn khỏi cái trách nhiệm làm chồng hờ để khỏi cho con riêng của vợ hờ mang họ mình thì thật khó đấy anh ạ!

Vì nhà chủ họ nắm đằng chuôi, anh tự nguyện chui vào tròng chứ họ có buộc anh đâu! Thôi thì mình có gan làm, có gan chịu, tôi khuyên anh thực hiện nghiêm túc hợp đồng, hi vọng rằng sau khi đạt được mong muốn là cháu bé kia ra đời được mang họ của anh thì gia đình ông, bà chủ sẽ buông tha cho anh bằng một cuộc li hôn hợp pháp để giữ thanh danh cho con gái rượu của họ.

Còn anh nếu được thỏa nguyện an toàn ra khỏi nhà chủ thì mong rằng anh lấy đây làm bài học cho mình, giàu sang bao nhiêu mà không phải do mồ hôi, công sức, trí tuệ của mình bỏ ra thì đừng ham vì trước sau gì cũng phải trả giá đắt đấy anh ạ. Mấy lời cùng anh, rất vui nếu anh giải quyết ổn thỏa chuyện này và tìm được cuộc sống bình yên cho bản thân. 

MỚI - NÓNG