TPO - Liệu chị đã tìm hiểu kĩ càng về anh ấy chưa? Hay cũng chỉ là cảm tính? Biết đâu chuyện bồ bịch, gái gú là bản chất của anh ấy rồi mà do xa cách kẻ Bắc người Nam, do khéo giấu nên anh ấy đã qua mặt được chị?
TPO - “Nàng Phan Kim Liên” bất ngờ đăng ảnh đón sinh nhật lần thứ 51 tình tứ bên chồng con, dù cách đây không lâu, làng giải trí còn xôn xao tin vợ chồng cô đã đường ai nấy đi.
TPO - Mới đây, một cặp sinh đôi khác giới 3 tuổi ở Thái Lan đã được gia đình tổ chức một đám cưới xa hoa với số của hồi môn lên tới 3 triệu bath. Sở dĩ có đám cưới này là bởi nhiều người tin rằng: những cặp đôi song sinh khác giới là người yêu của nhau từ kiếp trước nhưng không đến được với nhau.
TPO - Giống như rất nhiều cặp đôi mới yêu, cô gái trẻ Emily Musson ở New York (Mỹ) đã đăng tải rất nhiều ảnh “tự sướng” (selfie) với bạn trai lên mạng xã hội. Thế nhưng Emily không ngờ rằng những bức ảnh ấy đã bị bố mẹ bắt chước.
Lúc hai đứa cãi nhau, tôi tức quá nói những câu khó nghe, em liền gọi cho người yêu cũ đến đón về. Em nói đợi chừng nào hai đứa hợp nhau sẽ quay lại bên tôi.
TP - Nghiêm khắc và rộng lượng: Cha tôi kể: Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập gia đình… cha tôi vẫn giữ thói quen như thế.
Mọi việc trong gia đình do mình lo, con do mình chăm; công việc, gia đình, cơm áo gạo tiền, đối nội, đối ngoại, con cái đè nặng làm mình vô cùng căng thẳng và luôn trong tâm trạng không được vui. Chia sẻ với chồng nhưng anh chỉ im lặng.
Tôi không mê tín quá, chẳng may dính “tiếng sét ái tình” với ai thì yêu thôi. Điều tôi lo lắng là sợ mẹ không vui, nếu chẳng may quen ai đó không đúng tuổi rồi sau này lấy nhau sợ xảy ra chuyện nhỏ mẹ lại trách cô ấy.
Bất kể ngày đêm, không ngại mùi hôi thối, nhiều người dân vẫn lầm lũi, cặm cụi mưu sinh trên bãi rác Tân Lập thuộc xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
Anh đối xử với bạn bè và người thân rất tốt, nhiệt tình, rất thông cảm và hiểu cho họ nhưng đối với tôi lại khác hẳn. Anh khắt khe với tôi những lỗi nhỏ.
Khi tôi ngồi viết những dòng này cũng là lúc con trai tôi đã bước sang tuần thai thứ 16. Như bao nhiêu người phụ nữ khác, lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi sắp được làm mẹ. Nhưng tâm trạng của tôi lúc này thật khác. Tôi băn khoăn, suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi cho hạnh phúc gia đình mình.
Em đã phản bội tôi, có mối quan hệ với người anh trai của đứa bạn. Em thú nhận từng làm chuyện ấy với anh ta, tôi chỉ biết chết lặng tại chỗ. Em chỉ biết nói hai từ "xin lỗi".
Tôi sững sờ đứng như trời trồng, mặc cho em liên tiếp tát 18 cái vào mặt mình kèm theo những câu chửi bới thậm tệ. Lúc này 2 người bạn của tôi nghe to tiếng nên đã vào can ngăn trong sự chứng kiến của mẹ tôi.
Tôi là chồng của cô ấy mà tần suất “yêu” không bằng nhiều cặp sống trước hôn nhân. Khi nào “gần gũi”, tôi cũng phải năn nỉ, xin phép mãi vợ tôi mới cho phép thực hành “chuyện ấy”.
Hóa ra đàn ông cũng lắm nỗi lo vớ vẩn mà phụ nữ không hiểu được. Tôi đã động viên chồng rằng tôi không có ý kiến gì về “nó” cả, rằng anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, nhưng anh ấy vẫn buồn.
Người đàn bà ấy chấp nhận lang bạt nơi xứ người, cả đời vật vã mưu sinh để kiếm đồng tiền cho gia đình nhưng những gì nhận lại được chỉ là nghi ngờ, sỉ vả, dằn hắt và thói vũ phu của chồng. Để rồi đúng vào cái ngày Lễ tình nhân định mệnh, bi kịch đã ập đến...