> Anh ấy tặng tôi một tập thơ tình
> Em mệt vì phải lo từ A đến Z cho anh ấy...
Tình hình của em là một bổ đề toán học mà cỡ GS Ngô Bảo Châu chắc cũng bó tay mà thôi. Nhưng BB thì có cách này: Em đừng xa xôi nữa mà nên hỏi thẳng anh người yêu xem kế hoạch trăm năm của anh ấy thế nào. Nếu trăm năm nữa anh ấy mới quyết định thì nên say goodbye. Với anh trưởng phòng, nếu em thích một cuộc sống đầy đủ nhưng buồn chán (vì em có iu đâu, nhể?) thì cứ việc, nhưng nhớ là hãy giải quyết xong với anh người yêu đã nhé. Em đang vội lắm sao?
Tôi và cô ấy đã chia tay nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến nhau. Gần đây cô ấy thông báo có người yêu mới và muốn giới thiệu với tôi. Bỗng dưng tôi thấy đau lòng kinh khủng. Có phải tôi vẫn còn quá yêu cô ấy? Hùng TC (Đồng Nai)
Hoặc dây thần kinh ghen của anh vẫn quá chắc. Ờ mà “chia tay nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến nhau” là hơi bị lạ đấy, anh mà hở ra chuyện này là kênh Discovery chộp liền à. Nên BB mạn phép đoán: Có thể cô ấy đang thử anh? Hay là anh cũng thử lại bằng cách mướn một cô trong dịch vụ đi chơi theo giờ rồi đến giới thiệu là người yêu xem cô ấy có đau lòng không. Nên dứt khoát một lần cho xong đi anh!
Mình phát hiện ra anh ấy đã có những phút xao lòng trong những ngày đi công tác xa, mặc dù anh ấy xin lỗi và hứa không tái phạm nhưng mình vẫn luôn bị ám ảnh, nhất là khi mình lại còn thấy cả hình của người kia trong laptop của anh ấy. Liệu có cách nào để quên đi chuyện này và gây dựng lại lòng tin? chungxily…@
Quên đi thì cần phải có thời gian. Điều bạn cần bây giờ là nghĩ đến những điều tốt đẹp hai người đã có với nhau và tương lai mà hai người đang cùng hướng đến. Anh ấy đã xin lỗi rồi thì cũng đừng nên sa đà vào việc xét hỏi, lục vấn rất dễ làm cho cả hai tổn thương. Thân mến.
Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về Mr. BÚP BÊ, báo Tiền Phong Chủ Nhật, 15 Hồ Xuân Hương Hà Nội hoặc qua email bupbeonline@gmail.com |