TPO - Ngày 30/7, gia đình bà Lã Thị Lý (75 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vui mừng khi bất ngờ tìm được con trai sau hơn nửa năm mất tích. Trước đó, sau thời gian dài tìm kiếm không được, gia đình nghĩ ông Long đã chết nên lập bàn thờ để thờ cúng.
TPO - Giới thiệu bản thân có khả năng "soi và xử lý" những việc về phần âm, Giang dễ dàng lừa một người phụ nữ chuyển cho mình hơn 7 tỷ đồng để giải quyết công việc.
TPO - Chủ hụi N.T.C.T (39 tuổi, trú thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) "mất tích" sau khi vay nợ mười mấy tỷ đồng của người dân. Các chủ nợ bức xúc lập bàn thờ, đặt xác chết giả trước nhà bà T. để đòi tiền.
TPO - Một tổ chức tín dụng đen mới xuất hiện, hoạt động chủ yếu thông qua internet, giữa người vay và cho vay không cần gặp mặt. Đáng nói, tổ chức tín dụng này còn lập sẵn bản thờ của “con nợ”.