Lạng Sơn: Nhộn nhịp lễ chùa nơi biên ải

Nhộn nhịp lễ chùa Tân Thanh ngày đầu năm mới. Ảnh: Sáng Huy
Nhộn nhịp lễ chùa Tân Thanh ngày đầu năm mới. Ảnh: Sáng Huy
Ngày tết trời nắng hanh vàng, gió từ miền biên giới thổi về man mát níu chân du khách thập phương về với ngôi chùa Tân Thanh mới xây dựng xong, nằm uy nghi sát biên giới Việt- Trung.
TPO -

Theo ước tính của Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, trong ba ngày tết Đinh Dậu có tới gần một vạn lượt du khách trong tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành trong cả nước đến thăm quan, vãn cảnh chùa, khấn lễ cầu may.

Chùa Tân Thanh nằm tại cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) sát với biên giới Việt – Trung với diện tích 21 ha, uy nghi, rộng lớn đang là “điểm đến” của du khách thập phương.

Chùa Tân Thanh là “điểm đến” của du khách thập phương  *ảnh: Sáng Huy
Nhiều bạn trẻ đến chùa, tranh thủ ghi hình gửi khoe bạn bè  *ảnh: Sáng Huy

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lượng người đến chùa Tân Thanh trong những ngày đầu xuân mới nhộn nhịp vì ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh của người Việt Nam.

Sự hiện diện của ngôi chùa nơi biên giới còn là thông điệp về sự chân thành, lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo, tình hữu nghị, cam kết cùng phát triển giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước Việt- Trung. 

Trong số những người đến lễ chùa, cầu chúc một năm may mắn, hạnh phúc, phát đạt còn có cả những cư dân biên giới ở Nàm Chàm, Bằng Tường, Sùng Tả (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc).  

Dự báo, trong những ngày tới sẽ có rất đông du khách đến với chùa Tân Thanh. Nhất là chương trình khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng sẽ được diễn ra vào 9 giờ ngày 5/2/2017 (tức mồng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại khuôn viên chùa Tân Thanh. 

Tại đây sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng (hát Then, Sli, lượn) và các môn thể thao truyền thống như: kéo co, đẩy gậy, ném còn…



Cùng chuyên mục

Xuyên đêm tìm người mất tích trên sông Đắk Lấp

Xuyên đêm tìm người mất tích trên sông Đắk Lấp

TPO - Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người mất tích nghi do đuối nước trên sông Đắk Lấp. Công tác cứu nạn được triển khai xuyên đêm trong điều kiện dòng chảy xiết, lòng sông sâu, nhiều chướng ngại vật nguy hiểm.

Bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong tại sân trường

TPO - Công an phường An Dương (Hải Phòng) đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương tử vong trong sân trường, xảy ra chiều muộn ngày 15/10.

Miền Bắc nắng ráo, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

Miền Bắc nắng ráo, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

TPO - Chiều và tối nay (16/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tình trạng ngập úng cục bộ trên các tuyến phố trũng có thể xảy ra.

Chính phủ: Nợ công hằng năm không quá 60% GDP

Chính phủ: Nợ công hằng năm không quá 60% GDP

TPO - Giai đoạn 2026–2030, Việt Nam tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công, với mức nợ công không quá 60% GDP, ưu tiên sử dụng vốn vay hiệu quả và đẩy mạnh các giải pháp cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Rắn độc và rừng hoang đã 'bỏ bùa' họ như thế đó

Rắn độc và rừng hoang đã 'bỏ bùa' họ như thế đó

TPO - Suốt nhiều năm, thỉnh thoảng tôi vẫn được những vị khách phương xa, trong đó có cả khách Âu - Mỹ, nhờ dẫn đến những khu nhà hàng đặc sản thịt rắn như Lệ Mật để “thử món lạ”. Có những nhà báo châu Âu quyết tâm trải nghiệm đến cùng, giá cả chẳng thành vấn đề, cứ như thể đã đặt chân đến Hà Nội mà chưa nếm thịt rắn thì chuyến đi vẫn còn thiếu một điều gì đó. Vậy mà, khi tận mắt thấy quả tim rắn vẫn còn đập trong chiếc cốc thủy tinh, bên cạnh là thứ tiết đỏ au được khuấy bằng một cọng sả trắng nõn, không ít người bỗng chốc đổi ý. Họ lịch sự xin phép được dừng lại ở mức “chiêm ngưỡng”, nhường phần “thưởng thức” cho những người can đảm hơn.