Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi các làng hoa khác đang chuẩn bị đưa hoa đi tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán thì khoảng 30.000 chậu cúc ở thôn K’Răng Gọ đã được thương lái đặt cọc mua hết từ lúc hoa mới hé nở bởi có chất lượng vượt trội.
Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết ảnh 1

Hoa cúc xứ lạnh hút hàng

Hiện đang là thời điểm sôi động nhất trong năm tại làng hoa cúc chậu K’Răng Gọ (xã Pró, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng). Mỗi ngày có hàng chục xe tải về đây chở hoa đi Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, TP.HCM… tiêu thụ. Nhiều thanh niên trong làng được huy động vận chuyển hoa cúc từ vườn ra đường để chất lên xe tải.

Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết ảnh 2

Chất hoa cúc lên xe tải để đưa đi địa phương khác tiêu thụ

Nhà vườn cho hay, thông thường từ 17 đến 25 tháng Chạp, K’Răng Gọ nhộn nhịp suốt ngày đêm bởi tiếng người í ới gọi nhau vận chuyển hoa, tiếng động cơ ô tô vào ra liên tục, tiếng xe cút kít kêu cót két vì phải chở những chậu hoa lớn…

Ông Nguyễn Bá Dũng trồng hơn 3.000 chậu cúc, được thương lái đặt mua toàn bộ. Loại chậu nhỏ có giá từ 100.000 - 200.000 đồng, chậu trung bình từ 400.000-500.000 đồng/chậu và loại lớn 1 triệu đồng/chậu.

Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết ảnh 3

Loại cúc lớn có giá cả triệu đồng mỗi chậu

“Các thương lái ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là TP.HCM liên tục gọi điện đặt hàng, nếu có thêm 2.000 chậu nữa cũng sẽ bán hết ngay”, ông Dũng nói với giọng tiếc nuối. Với diện tích 3.000 m2, vụ hoa tết năm nay, gia đình ông Dũng thu về gần 600 triệu đồng. “Nếu trồng rau màu, giả sử trúng giá cũng chỉ thu về trên dưới 150 triệu đồng”, ông Dũng quả quyết.

Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết ảnh 4

Trước Tết khoảng 3 tuần, nhà vườn tất bật tỉa nụ hoa non, chỉ giữ lại 1 nụ trên cành

Nhà vườn Lâm Đồng có truyền thống kinh doanh cúc cắt cành, còn cúc chậu thường được trồng ở miền Trung và Tây Nam Bộ. Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, ông Dũng rất mê cúc và mạnh dạn khởi xướng việc trồng cúc chậu ở quê mới Lâm Đồng.

Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết ảnh 5

Ông Dũng là người đầu tiên trồng cúc chậu ở Lâm Đồng

Năm 2010, thấy ông đúc chậu trồng cúc, nhiều người trong làng không khỏi nghi ngờ, bàn tán cách làm khác người của ông. “Lo ngại không biết có tiêu thụ được không nên năm đó tôi chỉ dám trồng thử 200 chậu. Không ngờ, loáng cái bán hết ngay. Những năm tiếp theo, tôi tăng dần số lượng và vẫn bán đắt như tôm tươi”, ông Dũng hồi tưởng.

Từ đó, nhiều người trong làng tìm đến nhà ông Dũng để học hỏi cách trồng hoa cúc chậu và đều thành công. Năm nay, trên 25 ngàn chậu cúc của hơn 20 hộ ở K’Răng Gọ được thương lái đặt mua hết khi hoa vừa hé nở. Tiêu biểu, các hộ Nguyễn Văn Tuyến, Võ Đình Thụy, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đình Phước…, mỗi hộ trồng vài ngàn chậu và đã bán hết, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết ảnh 6

Dùng xe cút kít vận chuyển hoa ra khỏi vườn để chất lên xe tải

Những người trồng hoa ở đây cho hay, do đất và cây giống tốt, thời tiết, khí hậu thuận lợi nên hoa cúc khá to, màu sắc đẹp, cành lại đều tăm tắp và rất khỏe. Cúc K’Răng Gọ chưng được lâu hơn so với hoa ở các vùng miền khác, do đó dù giá có cao hơn nơi khác nhưng vẫn được nhiều người ưa thích, lựa chọn.

Làng K’Răng Gọ lập kỷ lục về bán hoa Tết ảnh 7

Hoa cúc K'Răng Gọ được ưa thích vì đẹp và chưng được lâu

Thời điểm xuống giống vụ hoa Tết năm nay đúng vào lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nên nhà vườn thấp thỏm lo âu. Hiện toàn bộ số chậu cúc trong làng đã được thương lái đặt cọc mua hết nên ai nấy đều phấn khởi.

MỚI - NÓNG