Lâm Khánh Chi: Lại tự truyện

TP - Thêm một tự truyện chưa ra mắt đã ồn ào. Tác giả, nhân vật chính của cuốn tự truyện, chính là ca sỹ chuyển giới Lâm Khánh Chi. Cô vén màn quá khứ tiết lộ một chuyện tình thời còn mang hình hài đàn ông. 

Người được nhắc đến chính là nam ca sỹ  Đ.T, một chàng trai có “vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến”. Lâm Khánh Chi khi ấy cũng bị vẻ ngoài của  Đ.T hớp hồn. Rồi tình yêu giữa hai người nảy nở, họ về sống chung với nhau. Lâm Khánh Chi nhớ lại: “Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ anh ngủ, mua cho Đ.T quần áo, phụ kiện đi diễn”. Mối tình của “cặp trai đẹp” hơn năm trời, thì Đ.T bị một ông bầu phá đám.

Lâm Khánh Chi: Lại tự truyện ảnh 1

Nhân vật Đ.T trong câu chuyện của Lâm Khánh Chi khiến người ta liên tưởng ngay đến nam ca sỹ Đan Trường. Lâm Khánh Chi chối bay: “Dù các chi tiết có trùng hợp đến đâu đi chăng nữa thì tôi chưa từng xác nhận Đ.T là Đan Trường. Chuyện trùng tên là điều rất bình thường. Đ.T đâu phải Đan Trường, có thể là Đăng Thịnh, Đức Tiến hay Đức Tuấn…”. Lý do viết tắt tên nhân vật được ca sỹ chuyển giới giải thích: Vì không muốn xáo trộn cuộc sống của người tình cũ. Cô kêu gọi dư luận hãy trân trọng phần ký ức của cô và không suy diễn theo chiều tiêu cực.

Hình như chẳng ai chịu tin những lời thanh minh của Lâm Khánh Chi về cái tên Đ.T.  Câu hỏi đặt ra: Một khi đã muốn giấu tên người tình cũ tại sao nhất thiết phải viết tắt Đ.T, chứ không phải viết tắt bằng hai chữ cái nào đó? Hay Lâm Khánh Chi “ảo tưởng sức mạnh” muốn độc giả đi tìm Đ.T ngoài đời là ai như kiểu bao năm qua người ta vẫn truy tìm tên tác giả của bài thơ “Hai sắc hoa ti-gôn” nổi tiếng?

MỚI - NÓNG