Lái xe ô tô nhập viện, người nhà tố công an hành hung

Lái xe ô tô nhập viện, người nhà tố công an hành hung
TPO – Người nhà anh Phạm Đức Hải (SN 1979, đi xe Camry BKS 89A-002.98) tố công an Hải Dương hành hung lái xe này, phải nhập viện. Phía công an Hải Dương bác bỏ cáo buộc hành hung lái xe.

> Tạm giữ đối tượng 'hất' CSGT lên nắp ca pô gần 3km
> Tài xế đâm cảnh sát tung lên nóc xe để bỏ chạy

Đông đảo người dân tới theo dõi vụ việc tại BV đa khoa tỉnh Hải Dương chiều 29/8. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đông đảo người dân tới theo dõi vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chiều 29/8. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tường trình

Sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 29/8, trên quốc lộ 5, đoạn đối diện Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Thương (SN 1984, trú thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) gửi Công an TP Hải Dương, khoảng 7h30 ngày 29/8, chị cùng chồng là anh Phạm Đức Hải (SN 1979), đi xe Camry BKS 89A-002.98, từ nhà xuống đường Tứ Kỳ để giao một số thiết bị sen vòi gia dụng. Khi gần đến ngã tư rẽ vào đường Tứ Kỳ, bất ngờ chồng chị quay xe lại.

“Tôi không biết lý do vì sao anh quay lại. Khi đi được một đoạn, tôi thấy phía sau ô tô có một đồng chí CSGT đi xe chuyên dụng theo sau. Tôi có bảo dừng lại xem sao thì anh không nói gì và đi tiếp. Đến đoạn tiếp giáp đường 5, xe chúng tôi dừng lại. Lúc đó, tôi thấy một đồng chí CSGT nhảy lên nằm trên nóc ca-pô bên phía người lái. Chồng tôi có bảo đồng chí CSGT xuống xe, nhưng đồng chí không xuống” – chị Thương viết.

Đồng chí CSGT đã nhảy lên nóc ca-pô khi xảy ra vụ việc. Ảnh do người nhà anh Hải cung cấp
CSGT đã nhảy lên nóc ca-pô khi xảy ra vụ việc. Ảnh do người nhà anh Hải cung cấp.

Theo chị Thương, chồng chị tiếp tục điều khiển xe chạy theo hướng Hải Phòng – Hà Nội. Trên đường đi, chồng chị tạt vào lề đường mấy lần để bảo đồng chí CSGT xuống xe, nhưng anh vẫn không xuống.

“Khi đến đoạn gần cầu vượt, tôi bảo anh Hải dừng xe. Anh Hải tạt vào lề đường để dừng xe thì va quyệt nam thanh niên đi xe đạp. Sau khi xe dừng lại, tôi xuống xe chạy về phía nam thanh niên đi xe đạp xem có làm sao không, còn chồng tôi xuống xe và không biết đi đâu. Sau đó, tôi được các đồng chí công an đưa về trụ sở công an TP để làm việc” – chị Thương tường trình.

Anh Hải với vết bầm tím trên người tại BV đa khoa tỉnh Hải Dương
Anh Hải với vết bầm tím trên người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tố bị hành hung

Anh Phạm Đức Nam (SN 1984, cùng trú tại thôn Dương Hòa), em trai lái xe Hải cho biết: Khoảng hơn 9h ngày 29/8, anh nhận được điện thoại của người nhà thông báo anh trai bị lực lượng công an hành hung trên đường 5, đoạn đối diện Khu công nghiệp Đại An, do vi phạm luật giao thông đường bộ.

Khi anh Nam đến hiện trường, thấy nạn nhân bị nhiều vết thương trên người và đang được lực lượng công an Hải Dương đưa lên xe Cảnh sát 113. Thấy vậy, anh Nam cũng lên xe Cảnh sát 113 về trụ sở công an TP Hải Dương. Tại đây, anh Hải khó thở, được công an cùng người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu trong tình trạng bị nhiều thương tích trên nguời.

“Anh trai tôi kể lại, khi dừng xe, xuống xử lý, anh bị mấy cảnh sát 113 lôi ra ngoài đánh, nhưng không nhớ bị đánh bằng vật dụng gì. Anh tôi bị choáng váng, tức ngực khó thở, bầm tìm ở vai, ngực...” – anh Nam kể lại.

Theo anh Nam, sau khi được đưa vào bệnh viện tỉnh Hải Dương, người nhà đã thanh toán viện phí, đề nghị cho chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Gia đình khiêng anh Hải lên taxi, nhưng sau đó bị lực lượng công an chặn lại.

Lực lượng Công an được tăng cường để bảo đảm trật tự
Lực lượng Công an được tăng cường để bảo đảm trật tự. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Anh Phạm Đức Nam cho biết, khi hỏi một Trung tá CSGT làm việc với gia đình, người này cho biết không cho chuyển viện vì “bác sĩ ở đây khám, chúng tôi đã hỏi và họ đã quyết định phương án điều trị của họ”.

Theo ghi nhận của phóng viên, tới 15h15 ngày 29/8, người nhà anh Hải vẫn phản ứng vô cùng gay gắt, yêu cầu công an phải cho đưa bệnh nhân lên Hà Nội, song không được.

Công an TP Hải Dương lên tiếng

Phóng viên đề nghị công an cung cấp địa chỉ liên hệ cụ thể của người điều khiển xe đạp để xác minh thông tin, Thiếu tá Long cho rằng, “việc này thuộc thẩm quyền cơ quan điều tra, đề nghị các anh làm việc với họ”.

Các phóng viên cũng đặt câu hỏi, tại sao CSGT bị hất lên nóc ca-pô, xe chạy tới 3km, song trên xe không có biểu hiện xây xước, ở cả hai vị trí gương chiếu hậu và khe kính nơi tay của cảnh sát bám vào, ôngLong cho rằng, phải căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường mới trả lời chính xác được.

Cuối ngày 29/8, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long – Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, cùng ngày, tổ công tác số 1 của đội CSGT, Công an TP Hải Dương làm nhiệm vụ tại các tuyến đường Lê Thanh Nghị, Thanh Niên, Ngô Quyền (TP Hải Dương). Tổ công tác được phép sử dụng máy ảnh kỹ thuật số ghi hình những trường hợp đi sai làn đường, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Tổ công tác ghi hình được xe ô tô 89A-002.98 đi sai làn đường, nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, quay đầu bỏ chạy theo hướng về ngã tư cầu Phú Tảo, rồi rẽ vào đường Ngô Quyền, sang đường Trường Chinh.

Xét thấy việc bỏ chạy của ô tô rất nguy hiểm, tổ công tác thông báo cho các chốt khác ngăn chặn, đồng thời cử cán bộ dùng xe chuyên dụng bám theo để thông tin.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long – Phó trưởng CATP Hải Dương trả lời báo chí chiều 29/8
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long – Phó trưởng Công an TP Hải Dương trả lời báo chí chiều 29/8. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, khi ô tô Camry chạy đến đường Trường Chinh, tổ công tác số 4 đang làm nhiệm vụ tại đây đo được phương tiện này chạy với tốc độ 107km/h, trong khi quy định chỉ cho phép 40km/h. Tổ 4 ra hiệu lệnh dừng xe, song lái xe tiếp tục rú ga đâm thẳng vào tổ công tác bỏ chạy.

Đến ngã tư giao cắt đường Trường Chinh và 30/10, là đường nối cầu Lỗ Cương ra ngã ba Hoàng Long (nơi giao cắt với QL5), do đang lưu thông trên quốc lộ 5 đông phương tiện, xe Camry không thể sang đường quay về Hà Nội nên đành dừng lại. Tổ công tác bám đằng sau áp sát kịp thời.

Biên lai thu tiền viện phí, lệ phí của bệnh nhân Hải
Biên lai thu tiền viện phí của bệnh nhân Hải.

Phóng viên đặt câu hỏi: Tại sao gia đình nạn nhân muốn chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên và phía bệnh viện đồng ý, nhưng công an lại không cho đi? Thiếu tá Long cho rằng: “Việc cho đi hay không thuộc thẩm quyền giải quyết của bệnh viện. Chúng tôi chỉ giữ bệnh nhân lại khi có quyết định tạm giữ”.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long cho biết, CSGT Nguyễn Trọng Kiên – cán bộ tuần tra kiểm soát đỗ xe, đứng chếch đầu xe Camry khoảng 1/3 bên trái, mời lái xe xuống xuất trình giấy tờ. Lúc này, thấy đường vắng hơn, lái xe liền đạp ga đâm thẳng vào đồng chí Kiên, hất lên nắp ca-pô. Đồng chí Kiên bám tay trái vào mép ca-pô, tay phải bám vào gương chiếu hậu. Lái xe di chuyển từ ngã ba Hoàng Long đến địa phận huyện Cẩm Giàng (khoảng 3km). Trên đường đi, lái xe liên tục đánh võng nhằm hất CSGT xuống đường. Quần chúng nhân dân phát hiện sự việc đã phối hợp truy đuổi.

Đến km 45-600, quốc lộ 5A, lái xe không làm chủ được tay lái, đâm vào xe đạp, do anh Nguyễn Văn Mạnh đi cùng chiều, điều khiển. Anh Mạnh bay lên nắp ca-pô, đập đầu vào kính khiến kính trước của xe bên mép trái bị vỡ. Trên mảnh kính vỡ còn cọng tóc của người lái xe đạp.

Lái xe Camry đỗ lại giữa đường, mở cửa xe, bỏ chạy về hướng Hà Nội. Quần chúng nhân dân cùng lực lượng cảnh sát 113 phối hợp bắt được lái xe. Vợ của lái xe cũng xuống xe sau đó.

Lái xe ô tô nhập viện, người nhà tố công an hành hung ảnh 7
Đầu xe Camry sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đầu xe Camry sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Đại diện công an Hải Dương cho hay, qua xác minh làm rõ, lái xe ô tô là Phạm Đức Hải. Căn cứ tài liệu điều tra, biên bản hiện trường, nhân chứng, lời khai trực tiếp của vợ lái xe, cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Dương đã tạm giữ anh Hải để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tạm giữ hình sự

Về thương tích trên người anh Hải và sự xuất hiện của lực lượng 113, Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho rằng: Chúng tôi không phải bác sĩ. Các bác sĩ sẽ có trách nhiệm trả lời các anh về nội dung đó. Đến giờ phút này, chúng tôi khẳng định chưa hề xảy ra xô xát giữa công an với người này, dẫn đến thương tích… Sự có mặt của lực lượng 113 là họ làm nhiệm vụ gần đấy, thấy sự việc nên mới xuất hiện.

Phó trưởng Công an TP Hải Dương cũng cho biết: Anh Hải đang bị tạm giữ hình sự theo quyết định số 117, do Thượng tá Cù Ngọc Nam ký, tính từ 11h30 ngày 29/8, để phục vụ điều tra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đảm bảo được sức khỏe cho bệnh nhân này, chưa cần thiết phải chuyển viện.

Theo Viết
MỚI - NÓNG